Đem “cục giấy vò” đi tham gia cuộc thi máy bay giấy, vậy mà cũng được Hạng 3?

Cuộc thi máy bay giấy đã được tổ chức trong một lớp học tại trường đại học công nghiệp Nhật Bản. Đây là một cuộc thi rất thú vị, bạn sẽ cần phải tính toán về lực cản, trọng lượng, độ cân bằng, tốc độ để làm ra chiếc máy bay giấy bay được xa nhất. 

Lúc còn bé, chắc cũng có nhiều bạn thường xuyên gấp máy bay giấy nhỉ. Nhưng hiếm khi chiếc máy bay giấy của chúng ta chịu bay theo một đường thẳng. Một chiếc máy bay “cưỡi gió” bay xa chẳng phải là mơ ước của tất cả các cô cậu bé trên thế giới hay sao!

Cuộc thi này được Khoa Kỹ thuật của trường lập ra với mục đích theo đuổi và chinh phục cơ học đến cùng. 

Ảnh https://j-town.net/2021/06/12323440.html

Đây có phải là một miếng rác không?

Không phải đâu nhé! Đây là một sản phẩm được một sinh viên “miệt mài” làm ra và đạt giải 3! Nếu nói rằng đó là một miếng rác thì có hơi thô lỗ phải không nào. 

Sau đây là bài viết của sinh viên ấy trên Twitter. 

“Tôi đã nhận được giải thưởng nhờ việc vò và ném cục giấy này.”

Ủa khoan, rốt cuộc thì cái cục ấy là rác thật…

Lúc đầu sinh viên này cũng có làm ra một chiếc máy bay giấy đàng hoàng nhưng rồi anh ta nhận ra máy bay của ai cũng chỉ bay được khoảng 3m thôi. 

Sau đó anh ta nảy ra sáng kiến ‘giấy lúc vò lại ném đi sẽ bay xa hơn, không phải sao?’

Vì vậy anh ta đã làm ra sản phẩm như trên. Dường như chàng trai này rất hay vò rác và ném đi…

Bên cạnh đó, người đạt giải nhất trong cuộc thi cũng có cùng ý nghĩ. Khi vò giấy lại, anh ta đã kẹp thêm 20 chiếc kẹp, biến hình dạng sản phẩm càng gần hình cầu càng tốt để nó có thể lăn được. 

Cậu sinh viên đứng thứ 3 đã viết một câu cực kỳ thú vị trên Twitter rằng:

“Nếu tôi là thành viên của câu lạc bộ bóng chày thì chắc tôi sẽ vô địch cuộc thi này.”

Không biết lớp học này có thực sự là lớp học về máy móc không nữa!

Kengo Abe
Xem thêm: