Từ chủ công ty vận tải đến cửa hàng bánh Pizza miễn phí cho trẻ em – Câu chuyện đằng sau một “tấm lòng”

Có một thông báo rất dễ thương được dán trước một cửa hàng nọ:

“ Takeaway Pizza – nhà hàng dành cho trẻ em
Chú không được thông minh lắm nên không thể dạy học cho các cháu. Chú cũng không có nhiều tiền, nhưng nếu là Pizza, bánh mì, hoặc lâu lâu là Cari thì chú có nhiều lắm. Chú không cần tiền. Nếu các cháu đói, đừng ngại nhấn chuông cửa nhé!
– Takotenchou”

Seiji Kaetsu, 46 tuổi, chủ cửa hàng Kaetsu ở khu Chuo quận Chiba đã làm Pizza miễn phí cho trẻ em từ tháng 2 năm 2020. Ông chia sẻ rằng:

“Tôi không thể bỏ mặc những đứa trẻ gặp khó khăn được. Trẻ con không có quyền chọn người sinh ra chúng, tôi muốn ít nhất cũng phải giúp cho chúng ăn no.”

Seiji đến với công việc làm bánh một cách khá tình cờ. Sau khi bỏ học lúc 20 tuổi để dấn thân vào ngành vận tải, Seiji đã thành công. Công ty của Seiji lớn mạnh với 300 nhân viên và khoảng 300 xe tải. Sau đó, ông bắt đầu làm bánh Pizza để bán ở nhà ăn của công ty và cảm thấy rất thích hoạt động này. Vào tháng 10 năm 2018, Seiji giao quyền quản lý công ty vận chuyển hàng hóa của mình cho các quan chức cấp cao để cống hiến hết mình cho việc điều hành một cửa hàng pizza.

Ảnh https://mainichi.jp/english/articles/20210623/p2a/00m/0na/016000c

Trong một lần giao Pizza làm quà giáng sinh cho trẻ em ở cơ sở phúc lợi, Seiji đã rất xúc động khi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc khi ăn Pizza. Chính điều này đã khiến ông quyết định làm bánh Pizza miễn phí cho trẻ em ở cửa hàng.

Những khách hàng địa phương khi thấy biển thông báo trước cửa hàng cũng đã đề nghị quyên góp tiền và nguyên liệu. Seiji có chế độ đãi ngộ rất tốt dành cho nhân viên công ty vận chuyển của mình, ông cho phép họ sử dụng các loại xe của công ty miễn phí, trong đó có cả xe đắt tiền như Ferraris và Porches. Ký túc xá dành cho nhân viên cũng hoàn toàn miễn phí.

Về bản thân mình, Seiji chia sẻ rằng ông chỉ sở hữu một chiếc xe thuộc hàng trung, phổ biến, ông không quan tâm nếu mình nghèo khó đi chăng nữa, mục đích của Seiji là sống vì người khác. Ông rất thích nhìn ngắm những khuôn mặt tươi cười. Seiji nghe bố mình kể rằng tổ tiên của ông là Kaetsu Gisaburo, người đã sử dụng tài sản cá nhân để tham gia vào công việc cải tạo đất ở biển Ariake ở Kumamoto, phía Tây Nam Nhật Bản giữa nửa sau của thời kỳ Edo và thời kỳ Minh Trị.

Có lẽ lòng tốt đã ở sẵn trong máu của gia đình ông rồi.

LINH
Xem thêm: