Ở Nhật có rất nhiều Đền thờ Thần tình yêu, giao thông,… nhưng chỉ duy nhất một nơi thờ Thần…GỐI

Nhật Bản có tám triệu vị Thần. Rất có thể có một vị Thần đang cư ngụ trong các cây lớn trước ngôi miếu, trên núi, dưới biển, trong nhà bếp hay nhà vệ sinh của bạn. Để bày tỏ lòng biết ơn và sống chung hòa thuận với vị thần đó, người Nhật cố gắng đối xử tốt với môi trường xung quanh.

Đó cũng là lý do ở Nhật có rất nhiều Đền thờ.

Bạn có ngủ ngon vào ban đêm không? Có nhiều người không ngủ được vì nóng. Cũng có nhiều bạn không ngủ được vì stress do áp lực học hành và công việc. 

Tin tốt dành cho bạn đây! Ở Nhật Bản có một vị Thần gối.

Có rất nhiều Đền thờ dành cho thần tình yêu, thần học tập, thần giao thông… nhưng chỉ có duy nhất một ngôi Đền ở Nhật Bản thờ thần gối! Đó là Đền Hine ở thành phố Izumisano, tỉnh Osaka.

Ảnh https://icp-japan.or.jp/tourist_info/jinja/hine-jinja/

Truyền thuyết về Đền này bắt nguồn từ câu chuyện một cô gái cố gắng mãi nhưng không thể có con. Để cầu có con, cô gắn que trang trí lễ hội vào một chiếc gối. Ở Đền người ta cũng bán bùa hộ mệnh giống thế này.

Nếu có dịp đi Osaka, bạn nên mua một lá bùa. Thế nhưng nếu bạn chưa thể đi Nhật Bản vì dịch COVID-19 và có thỉnh cầu muốn gửi đến Thần linh, vẫn có cách cho bạn, đừng lo lắng!

Giả sử bạn không ngủ được vào ban đêm và không dậy nổi vào buổi sáng, bạn có thể gửi thỉnh cầu đến Thần gối mà không cần phải trực tiếp đến Đền.

Nếu bạn muốn thức dậy lúc 7 giờ sáng, hãy đánh vào gối 7 lần. Vậy có nghĩa là bạn đang nhờ Thần gọi mình dậy vào lúc 7 giờ ngày mai. Bạn không tin đúng không? Có khá nhiều người đã thử và thành công rồi đấy! Hãy thử một lần xem sao. 

Tuy nhiên, nếu bạn ngủ quên thì bạn cũng không thể đổ lỗi cho ai được. Vì vậy nhớ phải đặt đồng hồ báo thức nhé!

Nếu bạn đã xin Thần được ngủ ngon đến 7 giờ sáng thì bạn cũng sẽ cảm thấy khỏe khoắn ngay cả khi phải dậy sớm như vậy! 

Kengo Abe
Xem thêm: