Truyền thuyết về KIJIMUNA – TINH LINH của OKINAWA, thích ăn mắt cá, “số nhọ” thường xuyên bị con người phản bội

Trong văn học dân gian của Nhật Bản thường xuyên xuất hiện rất nhiều Yokai. Hôm nay, hãy cùng Japo tìm hiểu về Kijimuna – Yokai trong truyền thuyết của Okinawa nhé! 

Ảnh https://www.life-maintenance.com/ryukyumura/

Kijimuna là một loại tinh linh sống trong cây Gajumaru (cây Gừa hay còn gọi là Si quả nhỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Dâu tằm) và xuất hiện vào buổi tối. Kijimuna còn được gọi bằng nhiều cái tên như Bunagai (ブナガイ), Michibata (ミチバタ), Semagu (セーマグ), Bunangaya (ブナンガヤー), Handanmi (ハンダンミー). Kijimuna hoặc Bunagaya có nghĩa là “đầu to”. 

Ảnh https://jpninfo.com/86794

Kijimuna được cho là có hình dáng như trẻ em với đầu to, tóc đỏ, tay dài và đôi mắt to tròn. Cũng như nhiều yêu quái khác, Kijimuna rất nghịch ngợm và thường xuyên trêu đùa con người. Chúng thường nằm lên một người đang ngủ để khiến họ thấy khó thở và không cử động được. Truyền thuyết kể rằng Kijimuna đực thường tấn công nữ giới, nhưng nam giới lại hiếm khi bị tấn công bởi Kijimuna cái.

Người ta cũng kể rằng Kijimuna thường cải trang thành ma trơi và đi dọc sông hồ. Nếu một người tỉnh dậy lúc nửa đêm và phát hiện chiếc đèn lồng của mình bị mất, đó có thể là do bị Kijimuna lấy.

Kijimuna ghét nhất là mực, nên sử dụng mực là cách tốt nhất để ngăn Kijimuna ăn trộm đồ hoặc trêu chọc.

Ảnh http://matthewmeyer.net/blog/2010/10/15/a-yokai-a-day-kijimuna/kijimuna/

Bản tính trẻ con của Kijimuna

Mặc dù tinh nghịch, Kijimura thật ra có trái tim nhân hậu và còn làm bạn với con người. Có nhiều người nói rằng Kijimura cũng kết hôn sinh con như con người và có trường hợp còn kết hôn với cả con người. Tuy nhiên, tình bạn của Kijimuna với con người thường không lâu dài vì bản chất trẻ con và hay ghen tuông của chúng. 

Kijimuna là những tay bắt cá cừ khôi và có thể đứng trên mặt nước. Chúng cực kỳ thích ăn mắt cá. Nếu cực kỳ thích một người nào đó, chúng sẽ giúp người đó bắt được nhiều cá (nhưng sẽ ăn hết mắt cá trước đã). Nhưng nếu không nhận lại được quà hay sự biết ơn từ con người, Kijimuna rất dễ phật lòng. Vậy nên chúng không thể thân thiết với con người lâu được. 

Bên cạnh đó cũng có người nói, nếu Kijimuna mến bạn, chúng sẽ chở bạn trên lưng và bay vòng quanh núi, biển. Chúng cực kỳ ghét khi con người xì hơi và nếu bạn lỡ xì hơi khi đang ở trên lưng Kijimuna, chúng sẽ thả bạn rơi xuống. Ngược lại, cũng có người nói rằng, xì hơi là một cách tuyệt vời để chào hỏi Kijimuna nên khi bạn gặp chúng, hãy xì hơi to vào!

Biết tin ai bây giờ?

Ảnh http://sattee.com/

Tìm dấu chân Kijimura

Trẻ em ở Okinawa có một trò chơi mang tên ‘Tìm dấu chân Kijimura’. Chỉ cần tìm một nơi tối vắng vẻ, vẽ một vòng tròn và rải bột màu trắng như bột mì, chính giữa đốt hương, hát câu thần chú rồi đi trốn và đếm từ một đến hai mươi, sau đó quay lại chỗ ban nãy, trên lớp bột sẽ xuất hiện dấu chân của Kijimuna.

Ảnh http://yokai.com/kijimunaa/

Một số mẩu chuyện nhỏ về Kijimuna:

Kijimuna và cậu bé nhà nghèo

Ngày xửa ngày xưa, có hai cậu bé ở Shimbura. Một đến từ nhà giàu, một đến từ nhà nghèo. Hai cậu bé là bạn của nhau. Nhưng cậu bé nhà nghèo ghen tị với cậu bé còn lại và thỉnh thoảng gặp những tình huống xấu hổ vì bạn của mình. Cậu bé nhà nghèo dần cảm thấy không vui khi bạn mình sang chơi, vậy nên cậu chạy trốn lên núi. Rồi một ngày hè nọ, khi cậu bé đang ngủ dưới cây, có một ai đó đã đánh thức cậu dậy. Cậu biết đây chính là Kijimuna. Bố mẹ cậu đã từng kể cho cậu nghe về nó. Cậu bé không hoảng sợ, cậu biết Kijimuna không phải là loài vật độc ác. 

Cậu bé chào Kijimuna và Kijimuna cũng chào ngược lại, sau đó Kijimuna hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?” 

Cậu bé trả lời: “Vì nhà mình nghèo và chẳng có gì để ăn. Cạnh bên nhà mình có một nhà rất giàu. Cậu bé nhà giàu và mình là bạn thân của nhau. Nhưng mình không muốn chơi với cậu ta nữa, hoàn cảnh của hai người quá khác biệt, nên mình đã chạy đến đây.”

 “Tôi hiểu” Kijimuna trả lời. “Vậy sao cậu không làm bạn với tôi, tôi sẽ giúp cậu giàu sụ!” 

“Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!” Cậu bé nhảy lên vui sướng. 

“Nhưng cậu phải làm bạn suốt đời với tôi. Nếu làm tôi thất vọng, cậu sẽ trở về làm một cậu bé nghèo, hiểu không?”

“Tất nhiên rồi! Mình sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng!”

“Tốt lắm, vậy hẹn gặp cậu vào tối ngày mai.” Kijimuna trả lời và đi mất. 

Kijimuna giúp cậu bé bắt thật nhiều cá, cậu bé sau đó mang cá đi bán và dần dần trở nên giàu có hơn cậu bé nhà bên cạnh. Một ngày nọ, cậu bé nghĩ rằng “Tối nay mình không muốn đi cùng Kijimuna nữa. Mình đã giàu có rồi và cũng chán việc ra biển bắt cá. Tên Kijimuna kia sẽ ổn thôi.” Tối đó, khi không nghe thấy tiếng trả lời của cậu bé, Kijimuna biết mình đã bị phản bội, giống như nhiều lần trước đó, Kijimuna đã từng bị loài người làm cho thất vọng. 

Sau một thời gian dài mải mê chơi đùa, cậu bé thấy không có chuyện gì xảy ra và đắc ý rằng mọi chuyện đều ổn cả, chẳng có gì phải lo. Thế nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu bé phát hiện tất cả tiền của và đồ đạc của mình biến mất. Cậu bé không bao giờ gặp lại Kijimuna nữa. 

Ảnh https://www.ehonnavi.net/

 Kijimuna và khuôn mặt lấm lem của trẻ con

Ngày xưa, khi những đứa trẻ ở Okinawa có khuôn mặt lấm lem, bà của chúng sẽ nói với chúng: “Ồ! Kijimuna đã tặng chúng cho con.”

Vào buổi tối hôm đó, bà sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, làm một đôi dép rơm, đặt hai thứ trước cổng của ngôi nhà và cầu nguyện:

“Xin hãy chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ của chúng tôi.”

Sau đó, bà rửa dép và xoa mặt đứa trẻ (với dép), mặt chúng sẽ hết lấm lem. —– Truyện của Haru Shimabukuro

Kijimuna và Thuyền Kyoda

Ngày xửa ngày xưa, một Kijumuna xây ngôi nhà trên lá của một cây Adan khổng lồ. Vào mỗi buổi tối, Kijimuna sẽ đến thăm người bạn của mình là ngư dân ở Kyoda và cùng đi câu cá. Khi bắt được cá, Kijimuna sẽ ăn mắt cá. Sau đó Kijimuna sẽ đưa phần còn lại của con cá cho người bạn của mình. Nhưng một ngày người đánh cá cảm thấy chán và không muốn câu cá với Kijimuna nữa. 

Người đánh cá quyết định đi đến bãi biển và đốt cây Adan, nơi Kijimuna sống. Khi Kijimuna biết rằng người bạn đã đốt nhà của mình, Kijimuna bỏ chạy đến vùng núi Onna. Kể từ đó khi Kijimuna nhìn thấy một chiếc thuyền của Kyoda trên biển, Kijimuna sẽ đẩy nó ngược ra biển. — Truyện của Kana Kishimoto

Kijimuna và linh hồn của cô gái

Người dân Okinawa nói rằng Kijimuna không thích bạch tuộc và khi bắt được một con cá, Kijimuna sẽ ăn mắt trước khi đưa phần còn lại của con cá cho bạn của mình. Một ngày nọ, Kijimuna rủ bạn của mình đi câu cá. Họ ra biển và bắt được nhiều cá, trên đường về nhà, người đàn ông cảm thấy mệt nên họ dừng lại nghỉ trước nhà một người giàu, Kijimuna nói: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm người đàn ông giàu có này” và đi vào trong nhà. 

Khi Kijimuna bước ra, người đàn ông hỏi “Cậu đã làm gì trong đó?” Kijimuna trả lời, “Con gái của người giàu bị bệnh rất nặng. Thực ra cô ấy sẽ chết. Tôi đã lấy linh hồn của cô ấy và bỏ nó vào túi để cô ấy chết vào ngày mốt.”

Khi họ bỏ đi, Kijimuna quên mang theo chiếc túi. Ngày hôm sau, người bạn của Kijimuna đã tìm thấy nó và mang trở lại nhà người đàn ông giàu có, anh ta nói với người đàn ông giàu có, “Tôi có thể làm cho con gái của ông khỏe lại.”

Người đàn ông giàu có trả lời “Nếu anh có thể làm cho con gái ta khỏe lại, ta sẽ gả nó cho anh. Ta mong muốn nó được khỏe mạnh biết bao.” Sau đó, anh ta trả lại linh hồn cho cô gái, cô khỏe lại và họ sống hạnh phúc bên nhau. —- Truyện của Chozen Miyagi

Kijimuna cũng từng xuất hiện trong Lilo and Stitch!

LINH
Xem thêm: