Đền thờ Nhật Bản nổi tiếng với vị Trụ trì “đầu hành” và phong tục quái dị

Đền Aruka ở thành phố Ebina là Đền thờ lâu đời nhất ở tỉnh Sagami của Nhật Bản, nhưng có vẻ như sự nổi tiếng của Đền thờ này không đến từ sự lâu đời mà lại đến từ một nghi lễ vô cùng độc đáo.

Chắc hẳn các bạn cũng biết đến củ hành lá vô cùng nổi tiếng này của Nhật Bản rồi nhỉ. Trong giỏ mua sắm của các nhân vật trong phim dường như luôn có thứ này. Loại hành này có tên là Naga Negi, hoặc Shiroi negi. Hình ảnh Miku cầm cây hành cũng rất HOT trong một thời gian dài…

Vocaloid Pineapple🍍🍍 | Vocaloid Amino

Ảnh https://aminoapps.com/c/vocaloid/page/user/vocaloid-pineapple/aVzf_QfgkmzPk1wNw53lppBqMXE7lw1

 

Nghi lễ đã bắt đầu thực hiện từ 4 năm trước nhưng khoảng năm ngoái mới trở nên nổi tiếng vì một Video trên mạng xã hội. Trong Video, vị linh mục (Negi-san) đội chiếc mũ dài màu trắng, mặc bộ trang phục màu xanh trắng, trông như một cây hành đang thực hiện nghi lễ.

https://www.odditycentral.com/wp-content/uploads/2021/06/onion-head.jpg

Đền Aruka /Twitter

Nghi lễ hành lá được lấy cảm hứng từ mong muốn của vị trụ trì nhằm làm dịu nhận thức cứng nhắc về tôn giáo và giáo sĩ. Một vài năm trước, Miwako Kojima, 49 tuổi, đã đội một chiếc đầu gấu trúc và hóa trang thành Panda Myiaji, một nhân vật đáng yêu để thu hút nhiều người đến với đền Aruka.

Sau đó, vào năm 2017, Kojima nảy ra một ý tưởng mới. Tên của vị trụ trì là “Negi”, từ này cũng có nghĩa là “củ hành” trong tiếng Nhật, vì vậy cô ấy quyết định tạo ra nhân vật Negi-san và nghi lễ này.

Phụ kiện nổi bật nhất làm cho nhiều người cảm thấy thích thú chính là chiếc mũ hành dài 2m được làm bằng bìa cứng màu trắng.

Trong nghi thức, Negi-san sẽ cúi đầu đi qua một “vòng tròn củ hành” nhỏ như một cách để cầu nguyện cho hòa bình và cứu trợ thiên tai.

Vì sự nổi tiếng của Negi-san, nhiều ngôi chùa khác cũng bắt đầu sáng tạo ra nhân vật Negi và nghi lễ của riêng mình. Dưới đây là video Negi-san vừa kéo violin vừa đi qua vòng tròn:

 

LINH
Xem thêm: