Hiệu thuốc chỉ hoạt động từ 8-9h tối, có sản phẩm bán chạy không phải là thuốc mà là…

Girl’s bar, host club, gay bar là những cửa hàng hoạt động về đêm của quận Kabukichou nằm trong Shinjuku – khu vui chơi giải trí lớn nhất Nhật Bản. Điều thú vị của Shinjuku là rất nhiều người ở đây sống trong múi giờ đối lập với những người làm việc ban ngày ở các Tòa nhà Chính phủ Tokyo. 

Có một nơi dành riêng cho những người sống trong múi giờ trái ngược, chuyên đi làm khi trời tối và về nhà trên chuyến tàu đầu tiên của buổi sáng: một hiệu thuốc nhỏ có tên Nyukusu. 

Nyx (tiếng Nhật đọc là Nyukusu) là nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp. Như cái tên, cửa hàng này hoạt động vào ban đêm.

Từ 8h tối đến 9h sáng là thời gian các hiệu thuốc bình thường đóng cửa, thế nhưng đây lại là giờ hoạt động của nơi này.

Ở một nơi hoạt động về đêm như Kabukicho, Nyukusu là một địa điểm vô cùng tiện lợi.

Người luôn có mặt tại cửa hàng là anh Hiroaki Nakazawa, anh là dược sĩ và cũng là chủ cửa hàng.

Ảnh News24

Ở một nơi tràn ngập mọi loại lòng tham, từ tham ăn, tham tiền đến ham muốn như Kabukichou, những nguy cơ về bệnh hoa liễu, bạo lực và ma túy luôn trôi nổi xung quanh. Những vấn đề như vậy thường xảy đến vào ban đêm và đây là nơi những người vướng vào các rắc rối trên có thể nhờ cậy. 

Có rất nhiều người ở Roppongi và Shibuya đến cửa hàng anh Nakazawa vào ban đêm. Vì ở cửa hàng này có dược sĩ nên họ có thể mua những loại thuốc không mua được ở các cửa hàng khác, thế nên cửa hàng rất đắt khách. 

Nhiều vị khách của cửa hàng thuốc thậm chí không đến để mua thuốc.

Ảnh https://www.ekiten.jp/shop_89258/

Đến để trò chuyện

Bị bạn trai đá, gặp khó khăn với cha mẹ, nợ nần, mang thai con của khách hàng – họ đến để giãi bày những câu chuyện chẳng thể nói với ai. 

Không thể bán thuốc, cũng không thu phí tư vấn, thế nhưng chủ cửa hàng Nakazawa vẫn tình nguyện chân thành lắng nghe họ. 

Nếu không hiểu rõ ngọn ngành, Nakazawa không thể cho họ lời khuyên được, nhiều khi anh chỉ biết lắng nghe. Chỉ thế thôi nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của khách hàng mỗi lần ra về. 

Gặp vấn đề tâm lý là chuyện đương nhiên 

Kabukicho là nơi có nhiều cửa tiệm phục vụ tình dục. Tại những cửa hàng như vậy, các cô gái trẻ dù rất ghét vẫn phải phục vụ những ông chú lớn tuổi.

Nếu làm trong câu lạc bộ cũng thường gặp phải những khách hàng phiền phức. Cả hai công việc đều chỉ tuyển những cô gái trẻ tuổi. 

Nếu bạn quá mức lo lắng về tương lai, bạn sẽ có nguy cơ gặp vấn đề về thần kinh.

Nakazawa không phải là bác sĩ tâm lý cũng không phải là cố vấn. Vì vậy anh cũng chỉ có thể lắng nghe họ chứ không thể đưa ra lời khuyên. 

Ảnh https://ameblo.jp/nyx-yakkyoku/

Ngoài thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng và thuốc tăng lực thì Nakazawa – người chuyên lắng nghe khách hàng là một trong những “sản phẩm” bán chạy nhất của cửa hàng. Mặc dù việc này không kiếm ra tiền nhưng một người chịu lắng nghe như anh chính là sự tồn tại quan trọng đối với rất nhiều người.

Hy vọng rằng anh Nakazawa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để động viên cho tinh thần của người dân ở Kabukicho! 

Kengo Abe
Xem thêm: