Tsurube Otoshi (釣瓶落とし) – Một trong những Yokai đáng sợ nhất Nhật Bản

Nếu bạn là một người có máu phiêu lưu, yêu thiên nhiên và thích khám phá những khu rừng, bạn nên cẩn thận trong chuyến đi chơi tiếp theo của mình, rất có thể Tsurube Otoshi đang rình rập để ăn thịt bạn!

Tsurube Otoshi là yokai có hình dáng một cái đầu to khổng lồ, cao khoảng 2 mét, những cái đầu này có thể hình mặt người, Tengu (Thiên cẩu) hoặc Oni (Quỷ), đôi khi hình một quả cầu lửa. Loài Yokai này sống trên cây, chúng đặc biệt thích cây thông, kaya, lá kim… đặc biệt là các hàng cây dọc theo lối đi trong rừng hoặc bên rìa thị trấn, nơi có nhiều khách du lịch đi ngang.

Khi đêm đến, Tsurube sẽ ẩn mình trên cây và chờ một sinh vật xấu số nào đó đi ngang qua. Khi phát hiện có người, chúng lập tức thả mình lao xuống như một hòn đá.

Ảnh https://moon.ap.teacup.com/syunjun/619.html

Hãy tưởng tượng như thế này: bạn đang thong thả đi dạo trên con đường dẫn vào rừng với hai hàng cây thơ mộng, bỗng nhiên từ đâu có một cái đầu to 2 mét rớt xuống, cái đầu này rớt ngay vào chân bạn. Hai chân bị nghiền nát, bạn cảm thấy bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa diễn ra. Chưa hết, cái đầu to đùng gớm ghiếc này sẽ bắt đầu… ăn phần còn lại của bạn và bạn chỉ có thể bất lực kêu cứu. Bạn đã cảm thấy sợ chưa?

Ảnh https://twitter.com/kouno0521/status/1300055727415853057

Tsurube Otoshi cực kỳ thích săn mồi kiểu như vậy, chúng sẽ phát ra những tiếng kêu cực kỳ ghê rợn khi săn và “đánh chén” con mồi. Không chỉ lúc săn mồi, đôi khi chúng còn lao xuống và đè bẹp con người cho vui và còn nhiều trò tiêu khiển khác nữa.

Chúng sẽ đặt một vật lấp lánh dưới gốc cây để con người tưởng rằng đó là đồng xu, khi có người tiến lại gần, chúng sẽ lập tức thả đá hoặc bắt người đó bỏ vào một cái xô rồi kéo lên cây. Nạn nhân có thể bị chúng hành hạ hoặc bị ăn hoặc bị thả rơi xuống đất.

Người ta nói rằng, khi bạn băng qua rừng vào buổi đêm, bạn nên liên tục nhìn lên trên để tránh bị Tsurube Otoshi trêu chọc hoặc bị đè bẹp và ăn thịt, nhưng Japo nói: bạn nên bỏ luôn ý định băng qua rừng vào ban đêm luôn cho chắc!

Ở vùng Kansai, Tsurube Otoshi thường đi một mình, chúng có kích thước rất lớn. Ngược lại, ở vùng Tohoku, Tsurube Otoshi thường đi theo nhóm và có kích thước nhỏ hơn.

LINH
Xem thêm: