Trên bầu trời trung tâm Tokyo bất ngờ “trôi nổi” cái đầu khổng lồ

Những người khổng lồ, những con quát vật, những chú thuật sư,… tất cả đều rất hấp dẫn và huyền bí, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là chất liệu của Anime, Manga và Game mà thôi.

Đúng vậy, làm gì có những thứ như thế xuất hiện ngoài đời thực chứ…

Vậy thì đây là cái gì???

Ảnh Soranews

Một cái đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời trung tâm Tokyo à, nghe hoang đường nhỉ…

Nhưng đúng là như vậy, vào sáng ngày 16/7, bạn có thể nhìn thấy “vị khách lạ” này ở Công viên Yoyogi thuộc trung tâm thành phố.

Nhìn vào khối màu xám xịt của cái đầu, chắc nhiều người cho rằng đây là sản phẩm của Photoshop, nhưng không, các tấm ảnh trên không qua chỉnh sửa, và cũng có rất nhiều nhân chứng.

Phải chăng người khổng lồ đã tấn công Tokyo???

Không, đó chỉ là một cái khinh khí cầu hình cái đầu, dự án gần đây nhất của nhóm nghệ thuật đương đại ME (nghĩa là “mắt” trong tiếng Nhật).

Dự án này có tên Masayume đã được chuẩn bị từ 2 năm trước, và đến hôm nay, sẵn sàng để “trình diễn” trước những người dân thủ đô.

Bởi không có quảng cáo rầm rộ mà cứ “đùng đùng” xuất hiện nên nhiều người được phen hoảng hồn.

Về lý do tại sao nhóm chọn hình thức này, trang web Masayume cho biết:

“Khuôn mặt này là của một người có thật, sẽ được nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và xã hội. Và khuôn mặt này cũng sẽ nhìn lại chúng ta từ bầu trời thành phố trong đại dịch, như thể muốn nói rằng chúng ta phải tự hỗ trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh hiện tại.”

Nói chung cũng hơi khó hiểu, nhưng ý tưởng này độc đáo đấy chứ…

Có bạn nào chứng kiến được cảnh tượng có một không hai này không nhỉ???

Sacchan
Xem thêm: