Vạch trần sự keo kiệt đến vô tình của người Nhật qua các biện pháp “đuổi” người vô gia cư nơi công cộng

Băng ghế công cộng ở Nhật thường được đặt ở những địa điểm như công viên, nhà ga, nhìn chung là nơi có nhiều người tụ tập, cũng như nhiều quốc gia khác. Thế nhưng nhìn vào thiết kế một số băng ghế ở Nhật, chắc nhiều người sẽ tự hỏi “Ủa thiết kế vậy chi?” hay “Cái này mà ngồi được á?”.

Giải thích cho “ngoại hình” kỳ quặc của các băng ghế ở Nhật, mục đích để “đuổi” người vô gia cư. Nhiều người Nhật không có thiện cảm với người vô gia cư, vì đối tượng này đem lại ấn tượng đáng sợ, mất vệ sinh, bất an,…Lấy danh nghĩa “đảm bảo an toàn”, các biện pháp “loại bỏ” người vô gia cư đã được đưa ra. Thực tế, chẳng có mấy vụ tấn công gây thiệt hại do người vô gia cư gây ra, mà ngược lại, nhiều người vì định kiến của mình vô cớ gây sự, dùng bạo lực với những người không nhà không cửa. Ở mức độ này, ai mới là kẻ đáng sợ chứ?

Thế nhưng chẳng có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho nhóm người vô gia cư, ngược lại, những biện pháp “loại bỏ” vẫn được thực hiện. Một trong số đó là thay đổi hình dạng các băng ghế nơi công cộng, chỗ qua đêm mỗi ngày của họ.

Thế nhưng kết quả không chỉ “loại bỏ” người vô gia cư, mà còn “loại bỏ” luôn mục đích sử dụng vốn có của các băng ghế này, thậm chí đến mức nhiều người còn chẳng nhận ra đó là băng ghế.

Tôi xin phép giới thiệu cho các bạn một số hình dáng khó hiểu của các băng ghế ở Nhật.

Đây là một chiếc ghế “không thân thiện” với người vô gia cư điển hình.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2009191.html

Ngồi thì không thành vấn đề, nhưng do gắn tay vịn nên không thể nằm xuống được.
Khi cố gắng nằm sẽ có kết quả như thế này…

Cần gì phải keo kiệt như thế nhỉ…. thế nhưng chưa đâu, ít nhất chiếc ghế trên vẫn còn ngồi được đấy.

Từ mục đích ban đầu là “chỗ ngồi thoải mái cho mọi người”, tôi không hiểu mục đích này đã “bay” về đâu rồi…

Ví dụ như cái này, thực sự rất khó ngồi đấy….
Không chỉ không nằm được mà muốn ngồi lâu cũng khó…

Thế này làm sao ngồi được nhỉ? Mà không ngồi được thì tạo ra làm gì nhỉ? Không hiểu những người thiết kế ra loại ghế này đã ngồi thử chưa…

Đến mức này còn chẳng nhận ra đây là ghế…

Không những thay đổi hình dạng của các băng ghế nơi công cộng, các biện pháp “loại bỏ” người vô gia cư còn được thực hiện dưới chân cầu, vỉa hè ở các trung tâm thương mại,…

Chưa bàn tới người vô gia cư, ai vô tình ngã vào “bãi chông” này cũng có thể gây ra vết thương nghiêm trọng.

Từ khi nào mà người Nhật trở nên đáng sợ như vậy…

Kengo Abe
Xem thêm: