Khách sạn tình yêu nhưng không chỉ để “yêu” – Chủ khách sạn chia sẻ về muôn kiểu khách hàng không thể “yêu” nổi

Khách sạn tình yêu ở Nhật ra đời để cung cấp không gian riêng tư cho các cặp đôi, giúp họ thỏa thích “tâm tình” mà không lo ngại kẻ phá đám. Trước kia nhiều cơ sở không được sạch sẽ cho lắm, nhưng ngày nay dịch vụ này đã được nâng cấp. Một số nơi trang bị đầy đủ tiện nghi như phòng Karaoke, bể tắm lớn… Dần dần khách sạn tình yêu cũng được các nhóm bạn nữ lựa chọn để tổ chức tiệc tùng.

Do tinh chất đặc trưng mà nơi này có bảo mật thông tin khách hàng rất cao. Tuy nhiên cũng bởi bảo mật cao quá mà khách sạn tình yêu thường vướng vào đủ loại rắc rối với những “thượng đế” kỳ lạ.

Hôm nay Japo sẽ giới thiệu cho các bạn những kiểu khách hàng không “yêu” nổi của khách sạn tình yêu.

Vợ Yakuza sống ly thân.

Đã 1 tháng kể từ khi người phụ nữ này cãi nhau với chồng là trùm một băng đảng Yakuza và rời khỏi nhà.

Ảnh minh họa

Chị ta sống tạm trong khách sạn tình yêu nhưng mỗi ngày đều có cấp dưới gửi thức ăn đến. Chưa hết, khi nhân viên vào phòng dọn dẹp thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Rác vứt lung tung trong phòng, cơm vương vãi khắp nơi, từ đồ dùng cho đến đôi tất chị ta vứt mỗi chiếc một chỗ cũng bị dính cơm…

Sau khi thông báo lại với ông chủ, người này (không hổ danh là ông chủ) đến tận phòng và hét lớn:

“XIN HÃY CHO RÁC VÀO THÙNG RÁC”

Chưa hết, ông chủ dành ra 1 tiếng rưỡi để trò chuyện với chị vợ Yakuza, để hai người có thể hiểu hoàn cảnh của đôi bên hơn. Cuối cùng, ông ấy hiểu ra rằng chị này vốn là người chẳng thể tự mình làm gì, kể cả dọn dẹp.

Từ đó không có rắc rối gì lớn, cuối cùng ông chồng Yakuza đã đón vợ mình về.

Trở thành nơi ẩn nấp của nhóm trộm, lúc đi không quên để lại thư cảm ơn

Người chủ khách sạn tình yêu nọ tỏ ra hoang mang khi một phòng có rất nhiều người cứ ra rồi lại vào với hành tung đáng ngờ, tuy nhiên ông vẫn chào hỏi khách tử tế. Nhóm người đó thực ra là một băng trộm. Bọn họ sử dụng bãi đậu xe của khách sạn để giấu chiếc xe dùng để đi trộm, lợi dụng tính bảo mật cao của nơi này.

Kết cục nhóm trộm cũng bị bắt, thế nhưng ngày nọ, ông chủ nhận được lá thư gửi từ trong tù, với những dòng chữ ngay ngắn, chân thành

“Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua”.

Ngoài ra còn nhiều rắc rối khó hiểu khác liên quan đến khách sạn tình yêu. Ví dụ như một cặp đôi đến thuê phòng để “tâm tình”, nhưng cuối cùng cãi nhau, rồi ném chiếc điều khiển TV làm hỏng luôn chiếc TV của khách sạn. Còn có trường hợp khách sạn bị người đến gây sự vô cớ, làm ầm ỹ lên, bảo là muốn ở lại qua đêm nhưng không có tiền.
Chưa hết, còn có cả khách uống quá liều thuốc chống rối loạn tâm thần trong phòng rồi sốc thuốc nặng,…

Do bảo mật cao mà không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được những thông tin kỳ lạ này về các Love Hotel, thế nhưng chắc hẳn những chủ khách sạn phải “bức bối” lắm mới đem đi chia sẻ như vậy…

Kengo Abe
Xem thêm: