Khi cả thành phố sập đổ do thảm họa, dịch vụ này lại phục hồi nhanh chóng

Vào tháng 3 năm 2011, Nhật Bản phải hứng chịu một trận động đất lớn, tiếp sau đó, toàn khu vực Tohoku bị tàn phá bởi trận sóng thần khủng khiếp. Cá nhân tôi cũng có người thân là nạn nhân trong thảm họa. Nhà bố mẹ tôi trở thành vùng thiên tai, 3 người thân bị sóng thần cuốn trôi.

Ảnh https://president.jp/articles/-/43987?page=2

Cảnh tượng lúc đó hết sức hỗn loạn, không rõ ai mất tích, người dân hoang mang căng thẳng giữa những cơn dư chấn kéo dài không dứt.

Những cơn dư chấn từ Đại thảm họa 2011 vẫn tiếp tục đến tận ngày nay, nhưng dư chấn lớn nhất phải kể đến đợt sau thảm họa 1 tháng. Đó là thời điểm mà nhiều người dân Nhật Bản phải sống trong cơn bất ổn về tinh thần liên tiếp.

Ấy thế mà giữa tình hình đó, các cơ sở tình dục hoạt động trở lại chỉ 1 tuần sau động đất. Thông thường, nhân viên nữ sẽ cùng khách hàng đến khách sạn sau khi thỏa thuận, thế nhưng trong thời điểm hiện tại, tất cả các khách sạn đều đóng cửa. Thế là họ quyết định đến nhà riêng của khách hàng.

Khách hàng nam giải thích rằng:

“Tôi không biết phải làm gì, nếu không đụng chạm xác thịt với ai đó, tôi không thể tỉnh táo nổi.”

Cả gia đình người này đã bị sóng cuốn trôi, đến cả việc làm cũng mất, toàn bộ hy vọng về tương lai tan biến hoàn toàn.

Nhiều người, đặc biệt là đàn ông, có nhu cầu trút tiếng lòng rên rỉ yếu ớt không thể thổ lộ cùng ai trong bối cảnh túng quẫn hiện tại. Ở Nhật, người ta quan niệm rằng trai vùng Tohoku chịu đựng rất tốt, chính bởi vậy mà thông thường, họ không muốn thể hiện mặt yếu ớt của bản thân với gia đình và những người thân quen. Thế nhưng khi bi kịch vượt quá giới hạn chịu đựng, chính những người này lại khó kiểm soát bản thân nhất.

Những người chưa từng trải qua cú sốc tâm lý lớn như vậy không thể hiểu được vết thương tinh thần của các nạn nhân, chúng ta càng không thể biết được điều gì là liều thuốc chữa lành cho họ.

Thời điểm đó, đến Tokyo còn không có đủ khí gas để cung cấp cho người dân, ở khu vực thảm họa lại càng nghiêm trọng. Có vẻ như ở tại nhà của khách hàng, dịch vụ diễn ra cũng không mấy thuận lợi.

Khoảng 1 tháng sau động đất, các khách sạn dần được phục hồi. Nạn nhân bị mất nhà trong thảm họa sống tạm ở các gian vách ngăn dã chiến, từ vách tường gian bên cạnh nghe rõ mồn một gian bên kia đang làm gì. Chính vì vậy mà các cặp đôi không thể quan hệ với nhau, như một hệ quả tất yếu, số lượng nam giới sử dụng dịch vụ tình dục ở khách sạn cũng gia tăng.

Các vấn đề tâm lý không chỉ giới hạn ở nam giới mà với cả nữ giới, đặc biệt là những người làm việc trong ngành công nghiệp tình tình dục. Rất nhiều người chịu đựng PTSD (chứng rối loạn căng thẳng sau san chấn). Cảm giác căng thẳng thường trực đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Có những khi đang bình thường, nạn nhân bị những đợt hồi tưởng tấn công đến mức vã mồ hôi, sốt cao.

Có lẽ những người này muốn giải tỏa trạng thái áp lực này bằng cách trò chuyện với một ai đó, hoặc đụng chạm thể xác.
Bên cạnh đó cũng có nhiều người mất đi công việc và nhà ở, quyết định chuyển sang làm việc cho ngành công nghiệp tình dục.

Trận động đất năm 2011 gây chấn động lên tâm lý người Nhật hơn cả đợt COVID-19 hiện tại, vì đó là nỗi tuyệt vọng thình lình ập đến khi không ai chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng dù trong bất kỳ thảm họa nào, bản năng của con người vẫn là được kết nối với người khác. Dù đang trong quá trình giãn cách khó khăn, bạn đừng quên thăm hỏi gia đình cũng như chia sẻ khó khăn của bản thân với những người xung quanh nhé.

 

Kengo Abe
Xem thêm: