Tâm sự chuyện y tế ở Nhật – Khi phí chữa trị cho vật nuôi còn đắt hơn con người

Khi tôi còn bé, chó được nuôi ở ngoài sân, còn mèo được tự ý ra ngoài đi dạo bất cứ lúc nào chúng muốn. Thế nhưng ngày nay, nhiều người cưng chiều thú cưng của mình như thành viên trong gia đình, cho chúng sống chung trong nhà. Nhờ vậy mà chó mèo có tuổi thọ cao hơn, do ít đối mặt với các mối nguy hiểm bên ngooài. Chú chó nhà tôi đến nay đã sống được 18 năm.

Thế nhưng vật nuôi già đi đồng thời sức khỏe cũng suy giảm, thường xuyên phải đi thú y. Chi phí y tế cho chúng cao đến đáng sợ.

Kịch bản đi khám cho thú cưng thường sẽ như thế này.

“Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ thử máu và tiêm 1 mũi. Chi phí hết 12,000 Yên.

Vui lòng quay lại vào tuần sau”.

Trả số tiền này phải nói là cũng khá cay đắng đấy. Thế nhưng vì không thể bỏ rơi thú cưng, không thể để chúng chịu khổ, muốn chúng sống lâu với chúng ta, bắt buộc phải trả thôi, nhưng sống càng lâu, gánh nặng tiền bạc lại càng tăng.

Nhà tôi đã chi hơn 40,000 Yên (hơn 8 triệu VNĐ) chi phí thú y trong tháng này. Tính ra như vậy vẫn còn rẻ.

Giả sử thú cưng ăn phải món chúng không nên ăn, chi phí nằm viện và phẫu thuật ước tính xấp xỉ 300,000 Yên (hơn 60 triệu VNĐ).

So sánh với trường hợp của người, do hầu hết người Nhật đều có bảo hiểm y tế, nếu không phải điều trị đặc biệt, số tiền sẽ không cao như thế. 70% chi phí do bảo hiểm trả, rất tiện lợi.

Nếu đắt như vậy hẳn là nuôi thú cưng ở Nhật không hề dễ dàng. Thế nhưng bạn hãy yên tâm!

Dịch vụ bảo hiểm chó mèo ngày càng nhiều ở Nhật. Nhiều bảo hiểm có mức 500 – 1000 Yên/tháng, như vậy có thể yên tâm rồi. Bảo hiểm bao gồm 50-70% chi phí điều trị. Ngoài ra, một số bác sĩ thú y còn có dịch vụ tư vấn 24h.

Trường hợp chó nhà tôi bị nôn vào ngày đầu tiên của 4 ngày nghỉ liên tiếp, mà ngày nghỉ thì bệnh viện cũng nghỉ. Tuy đã có thông tin liên lạc của bác sĩ nhưng vẫn bất an không biết họ có nhận khám không.

Tốt nhất bạn nên mua bảo hiểm thú cưng, phòng kết quả đáng buồn nếu bạn không thể đưa thú cưng yêu quý của mình đi bệnh viện vì không trả nổi viện phí nhé.

Bạn nên mua bảo hiểm thú cưng sớm vì khi thú cưng già sẽ không được bảo hiểm nữa. Chó nhà tôi đã 18 tuổi, không phải đối tượng mua bảo hiểm, tôi chỉ còn cách cố gắng làm việc kiếm tiền để chữa trị bệnh tật cho nó thôi.

Kengo Abe
Xem thêm: