Khám phá những “bí mật” lạ lùng trên trang “Confession” phiên bản Nhật

Nếu bạn đã từng đi dự hội nghị hoặc lễ hội ở Nhật Bản hoặc chỉ đi lòng vòng trên đường phố, rất có thể bạn đã từng bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc như công nhân xây dựng, kéo theo một cái lán màu đen có ghi “Himitsuya” (Cửa hàng bí mật) trên đó.

Người phụ nữ này là Ribeka Kimura, cô bắt đầu “mua bán” bí mật từ năm 2017. Khách hàng khi đến cửa hàng bí mật ghi lại những bí mật đen tối nhất của họ và giao lại cho Kimura. Sau đó Kimura sẽ đổ bê tông lên những mảnh giấy ghi bí mật, đúc thành hình thù vui nhộn, độc đáo và bán chúng lại cho những khách hàng khác.

Nếu người mua lại quyết định phá đi lớp bê tông bên ngoài để xem bí mật bên trong cũng không sao, bởi trên tờ giấy chỉ ghi bí mật chứ không hề có thông tin gì về người sở hữu bí mật đó. Đối với người mua, họ sẽ có cảm giác quyền lực khi nắm giữ một ‘tác phẩm nghệ thuật’ được nhào nặn bởi Kimura và một ‘thông tin giá trị’ trong cuộc sống của ai đó. Bí mật của khách hàng có mức giá rất khác nhau, từ 1 Yên đến 5 triệu Yên.

Hiện tại do dịch bệnh nên “cửa hàng bí mật” của Kimura không thể hoạt động thuận lợi như trước. Kimura đã bắt đầu mở tài khoản và hoạt động Twitter từ năm 2019. Trên đó, tài khoản sẽ đăng bí mật “thầm kín” nhất của mọi người cho… cả thế giới cùng xem. Có vẻ như hoạt động này cũng giống những trang “confession” của Việt Nam vậy.

Một số ví dụ về ‘bí mật’ được ghi nhận từ trang này là:

“Tôi muốn ly hôn với vợ ngay lập tức nhưng tôi nghĩ tôi cần kiên nhẫn và đợi đến khi con trưởng thành. Nhưng tôi cảm thấy như đang lãng phí cuộc sống của mình từng chút mỗi ngày. Tôi nên làm gì đây?”

“Khi tôi lên giường, tôi lo rằng trộm sẽ đột nhập vào nhà, ma sẽ xuất hiện, hoặc thế giới sẽ diệt vong nên tôi không ngủ được.”

“Bố mẹ tôi là những người rất ‘độc hại’, tôi thật sự mong rằng họ sẽ nhiễm COVID-19 và biến mất sớm.”

“Tôi vừa mua được bộ đồ lót rất dễ thương.”

“Hồi hè tôi đã có một cuộc ngoại tình, tôi muốn làm lại lần nữa.”

“Tôi không thể ngồi ăn với người khác. Khi tôi ngồi đối diện người khác, tôi không biết nên nói gì và đồ ăn trở nên nhạt nhếch. Nhìn người khác ăn làm tôi mất hết hứng ăn, đồ ăn làm tôi phát ớn và tim tôi đập thình thịch. Hẹn hò ăn tối là một cơn ác mộng. Nhưng khi ăn một mình lại hoàn toàn bình thường. Gần đây tôi tránh nói bất cứ chuyện gì liên quan đến ăn uống với người khác.”

“Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu giữ lại móng tay đã cắt của mình. Tuy nhiên, dường như số lượng không tăng thêm nữa, tôi lo rằng có chuyện gì không ổn dưới đáy bịch rồi.”

Cô Kimura cũng mở một cửa hàng trực tuyến, tiếp tục dịch vụ “mua bán bí mật”. Cô sẽ gửi bộ dụng cụ để khách hàng ghi lại bí mật và gửi đến cửa hàng. Nếu khách hàng không muốn mua bán gì, họ có thể cho phép cửa hàng đăng luôn bí mật của mình lên tài khoản Twitter.

Chuyển sang nền tảng Online giúp “cửa hàng bí mật” được thêm rất nhiều người biết tới, nhưng cô Kimura chủ cửa hàng cho biết rằng cô vẫn sẽ hoạt động lại trên đường phố và các lễ hội để có cơ hội tương tác với khách hàng.

LINH
Xem thêm: