Bất ngờ với ý nghĩa “đẫm máu” của hai ký hiệu đã có từ lâu những không phải ai cũng để ý ở ga Tokyo

Tokyo là trung tâm của Nhật Bản. Nhà ga Tokyo, mang theo cái tên của Thành phố trung tâm, đóng vai trò nhà ga chủ đạo của đất nước.

Lượng hành khách ở ga Tokyo mỗi ngày là 1,3 triệu lượt. Xét về lưu lượng hành khách, Ga Shinjuku có lượng hành khách lớn nhất Nhật Bản (lớn nhất thế giới), thế nhưng nhà ga Tokyo có lịch sử lâu đời hơn, đã phát triển thịnh vượng từ khi Shinjuku còn là một vùng đất hẻo lánh.

Khi bạn đi ra theo cổng Marunouchi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trạm tàu vẫn giữ được kiến trúc cổ kính bằng gạch, đồng thời cảm nhận về chiều sâu lịch sử của nó.

Tuy đã phát triển thịnh vượng được một thời gian dài, thế nhưng đến tận ngày nay, người ta vẫn có thể phát hiện những điều thú vị mới mẻ ở ga Tokyo. Bây giờ hãy tìm hiểu đến các lối đi ngầm của nhà ga.

Ga Tokyo có lối đi ngầm dài nhất ở Nhật Bản, tuyến đường dài nhất lên tới 4050m từ Otemachi đến Higashi-Ginza, dài hơn tuyến đường đứng thứ 2 là Shinjuku đến 1km.

Thế nhưng đây mới là điều thú vị. Nằm “lặng lẽ” bên trong các lối đi ngầm nơi nhà ga là những ký hiệu độc đáo mà không phải ai cũng biết ý nghĩa.

Ảnh https://gunosy.com/articles/areGS?s=s

Dấu màu đen là hoa văn trên sàn nhà, hãy chú ý đến dấu lục giác màu trắng. Nếu bạn biết ý nghĩa của ký hiệu này, kiến thức về Nhật Bản của bạn đã có thể vượt trên rất nhiều người Nhật đấy.

Có một máy bán vé tự động ở Lối ra phía Nam Marunouchi, chính là lối ra có thiết kế bằng gạch được đề cập ở trên. Ký hiệu kỳ lạ này ở ngay gần đó, nhưng không phải ai cũng để ý thấy.

Ý nghĩa của ký hiệu ở ngay trên tấm bảng này.

Nội dung ghi trên tấm biển này nhưu sau: nơi nguyên Thủ tướng (khi đó là Takashi Hara) bị đâm bằng dao vào ngày 4/11/1921.

Sau khi con dao găm vào ngực phải của ông ấy, vị Thủ tướng ngay lập tức được đưa đến văn phòng giám đốc nhà ga, nhưng đã không qua khỏi.

Thủ tướng Hara là người đã thực hiện nhiều chính sách triệt để chống lại các chính sách thực dân từ phương Tây vẫn còn tồn tại, trong một bối cảnh Nhật Bản đầy biến động. Vụ việc ám sát Thủ tướng đã thay đổi lớn đến lịch sử quốc gia, và chính đây là nơi xảy ra vụ việc.

Vẫn còn 1 ký hiệu khác ở ga Tokyo, vị trí là trước cầu thang ở lối đi trung tâm, trông rất giống Shuriken (phi tiêu) của Ninja.

Mặc dù lớn hơn nhiều so với ký hiệu trước, nhưng cũng không mấy ai chú ý đến.

Đây là nơi Thủ tướng lúc bấy giờ, Hamaguchi Osachi, bị bắn vào ngày 14/11/1930.

Thủ tướng Hamaguchi là người đã nỗ lực hết sức để trấn áp tình trạng mất kiểm soát trong quân đội và có nhiều chính sách tích cực để phát triển đất nước. Thế nhưng ông bị bắn vào bụng ngay tại đây, dù đã được tức tốc đưa đến bệnh viện nhưng vẫn thiệt mạng.

Đây cũng chính là sự kiện ảnh hưởng lớn đến dòng lịch sử của nước Nhật. Nếu vụ việc không xảy ra, Nhật Bản có thể đã không tham chiến. Thế nhưng bằng cách ám sát Thủ tướng, dường như không có cách nào để chống lại sức mạnh quân đội lúc bấy giờ.

Sự mất kiểm soát trong quân đội không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến chiến tranh vì lúc này các quốc gia phương Tây gây rất nhiều áp lực lên châu Á, tuy nhiên hai vụ việc đánh dấu sự thay đổi lớn trong lịch sử đã được khắc ghi ngay tại nhà ga Tokyo.

Nhìn từ góc độ này, bạn có thể khám phá ra nhiều điều thú vị tại nhà ga nổi tiếng Nhật Bản này.

Kengo Abe
Xem thêm: