Toilet “kỳ” nhất nước Nhật, “rộng nhất thế giới” thật ra là căn phòng bé xíu, trong suốt giữa khu vườn…và chỉ dành cho nữ

Nhật Bản là một đất nước “Hentai”.  Ngoài những sản phẩm “Hentai” như Anime, AV,… một thứ khác phải kể đến chính là nhà vệ sinh! Như các bạn cũng biết, nhiều nhà vệ sinh Nhật Bản có thiết kế rất khác lạ và khá là… “biến thái. 

Người Nhật có nhiều so sánh ví von khó hiểu khi nói đến nhà vệ sinh như: “đây là không gian gợi nhớ đến khoảng thời gian bạn còn ở trong bụng mẹ”, hay  “đây là nơi có sự riêng tư tuyệt đối duy nhất trong không gian sinh sống chật hẹp của Nhật Bản”… 

Vì sao người Nhật lại “ám ảnh” với nhà vệ sinh như vậy? Ngay cả người Nhật cũng không trả lời được.

Hôm nay, hãy cùng khám phá một nhà vệ sinh độc đáo khác ở Nhật Bản, mặc dù có vẻ không hiện đại bằng những nhà vệ sinh khác nhưng đảm bảo độc lạ và thú vị không kém.

Nhà vệ sinh này nằm ở tỉnh Chiba, cạnh tuyến đường sắt Kominato, gần với Ga Itabu.

Ảnh: Soranews24

Bao quanh nhà ga nông thôn này là màu xanh um tùm của cây cỏ, các chuyến tàu chạy qua đây là loại một toa, chỉ dừng trạm một hoặc hai lần/giờ, từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Màu xanh da trời của ga tàu có làm bạn liên tưởng đến khung cảnh trong các bộ phim?

Cách ga một phút đi bộ bạn sẽ đến được một bức tường bằng những thanh gỗ, bao bọc xung quanh khoảng sân rộng. Bên trong là nhà vệ sinh, thường được biết đến là “Toilet giữa thiên nhiên”.

“Đây là toilet dành cho nữ. Sau khi sử dụng, vui lòng để cửa mở.”

Vậy là chiếc toilet “đặc biệt” này chỉ dành riêng cho nữ giới thôi sao?

Hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, với những người khác đang ở trong “tình trạng khẩn cấp” phải làm sao?

Bên ngoài có một toilet “unisex” dành cho tất cả mọi người, may quá nhỉ!

Thật ra cánh đàn ông vẫn được phép đi dạo bên trong lúc không có người nhưng không được phép sử dụng nhà vệ sinh bên trong bức tường.

Nghe cái tên “Toilet giữa thiên nhiên” hẳn nhiều người tưởng tượng ra phong cách vệ sinh “hồn nhiên với cây cỏ”, kiểu như đào một cái hố để giải quyết rồi chôn lại, nhưng hóa ra lại hiện đại hơn bạn nghĩ.

Bồn cầu và bệ rửa tay đều bằng sứ sáng bóng.

Mỗi tội bốn bề bằng kính thế này thì thách thức cho những người hay ngại quá…

Trên con đường dẫn tới nhà vệ sinh có tia nắng xuyên qua tán cây, những bông hoa nhỏ dại mọc hai bên…

Nhà vệ sinh này có đầy đủ tiện nghi như bồn rửa tay, giấy vệ sinh, rèm che (dành cho ai hay ngại có thể hạ rèm một bên xuống để yên tâm hơn một chút)… và trên hết, bạn có thể “tận hưởng” không gian này hoàn toàn một mình! Chỉ có bạn và riêng bạn với thiên nhiên hoa cỏ xung quanh. Đi vệ sinh ở đây sẽ là một trải nghiệm khá ly kỳ nhỉ.

Thật ra Toilet kỳ lạ này vốn là một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế bởi Sou Fujimoto – kiến trúc sư nổi tiếng với nhiều công trình như Thư viện nghệ thuật Musashino, Mikimoto Ginza, tòa nhà Omotesando, thư viện nhà trưng bày Sendai Mediatheque…

Nhà vệ sinh được thành phố Ichihara lắp đặt vào năm 2013.

Thiết kế này là một cách thể hiện sự thách thức những quan niệm được xem là tiêu chuẩn về không gian công cộng và riêng tư, quan niệm truyền thống về nhỏ và lớn. Toilet “nhỏ” với tầm nhìn bao quát  diện tích 200 mét vuông này có danh hiệu không chính thức là “nhà vệ sinh công cộng lớn nhất thế giới”.

Bạn có muốn thử một lần đặt chân đến đây không?

 

LINH
Xem thêm: