Đền thờ Nhật Bản xây hẳn 2 đài phun nước dành riêng cho…Ong

Ở Nhật Bản, các Đền thờ Thần đạo thường nằm ở những nơi râm mát, hòa hợp với thiên nhiên, bao phủ dưới tán cây lớn và hoa cỏ. Nơi đây thu hút mọi đối tượng du khách, bao gồm cả động vật như mèo hay côn trùng.

Một ngôi Đền có tên Hitokotonushi nằm ở tỉnh Ibaraki đã trở nên nổi tiếng với “cư dân Ong” ở địa phương. Những chú Ong này thường xuyên đến thăm temizu-ya (gian trưng bày nước Thần đạo) trên khuôn viên để giải tỏa cơn khát trong mùa hè.

Đây là hình ảnh những chú Ong đang bấp bênh bám vào thành để uống nước.

Ảnh: @hitokoto0913

Thay vì sợ hãi và xa lánh loài công trùng này, nhân viên trong Đền thờ đã tìm cách chăm sóc chu đáo cho chúng. Hành động tôn trọng và đối xử tốt với loài Ong thể hiện cho việc giữ gìn tinh thần tôn trọng thiên nhiên của Thần đạo. Vì vậy, ngôi Đền đã lắp đặt một đài phun nước dành riêng cho những con Ong.

Có thể nói, loài Ong sinh sống gần ngôi Đền hiện đang là những con ong “sung sướng” nhất quả đất.

Ảnh: @hitokoto0913

Những chú Ong này không cần bám vào thành để uống nước trong tình trạng “cheo leo” như trước nữa, giờ đây chúng có thể làm dịu cơn khát ở một vị trí an toàn hơn trên đỉnh hai gò rêu ẩm ướt.

Ong đến “thăm quan” và uống nước tại Đền sẽ góp phần giúp giảm lượng côn trùng ở nơi đây. Ở temizu-ya, nhân viên có gắn thêm một biển báo để du khách biết loài Ong này rất hiền lành và hiếm khi đốt người trừ khi bị khiêu khích.

Ảnh: @hitokoto0913

“Quý khách thân mến, Ong mật trong xóm đang đến Đền uống nước. Chúng tôi đã hướng dẫn chúng đến điểm uống nước riêng. Loài Ong này có tính cách hiền lành nên hiếm khi đốt người. Xin vui lòng quan sát nhẹ nhàng và không khiêu khích chúng.”

Do được loài Ong hưởng ứng rất nhiệt tình, ngôi Đền đã lắp đặt thêm một đài phun nước thứ hai cách đài phun nước cũ một đoạn ngắn.

Ảnh: @hitokoto0913

Đài phun nước mới có thiết kế còn đẹp hơn cái đầu tiên, trông giống như một ngôi Đền thu nhỏ, có cổng Torii và một lối đi rải sỏi ở giữa.

Ảnh: @hitokoto0913

Tại đây cũng có bảng hiệu riêng với thông điệp tương tự, tuy nhiên còn có thêm 4 hình minh họa dễ thương do một nữ pháp sư của Đền vẽ.

Ảnh: @hitokoto0913

Nội dung bức họa như sau:

Một chú Ong cảm thấy “Nóng quá!”, sau đó chú phát hiện ra đài phun nước và tự hỏi “Gì đây nhỉ?”. Khi tiến lại gần, chú Ong thấy những con Ong khác đang vui vẻ uống nước và nghĩ “May quá, được cứu rồi!”. Ở bức cuối cùng, chú Ong nói: “Tôi rất hiền, hãy đối xử tốt với tôi nhé!”

Ảnh: @hitokoto0913

Đài phun nước không chỉ là điểm đến thu hút loài Ong…

Ảnh: @hitokoto0913

Đây quả là cử chỉ vô cùng ấm áp và tuyệt vời của con người đối với thiên nhiên. Thật ra, ngôi Đền này đã làm đài phun nước cho Ong từ năm 2016.

Ảnh: @hitokoto0913

Đài phun nước cũ làm bằng đất nung, là điểm đến phổ biến của loài Ong trong xóm qua hàng năm.

Đài phun nước cho Ong là một ý tưởng nhân văn tuyệt vời, hy vọng những hình ảnh này sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày hôm nay!

RIN
Xem thêm: