Đây không phải là máy bán hàng tự động mà là cổng vào một cửa hàng đặc biệt…

Có lẽ đã có ít nhất một anh chàng sống ở đây chỉ nhìn thoáng qua và tưởng rằng đây là máy bán hàng tự động, sau đó anh ta đến mua một bao thuốc lá nhưng bị “quê” vì đã nhầm.

Thật ra, đây là cánh cửa của một cửa hàng Shisha tại Nhật.

Cánh cửa này có hình dáng giống hệt như một máy bán thuốc lá tự động, có đầy đủ nút bấm và khe bỏ xu. Dòng chữ màu trắng ghi rất to trên nền đỏ của cánh cửa là “Irasshaimase” – “chào mừng quý khách”.

Bố cục này khiến chúng ta có cảm giác như đây là một căn cứ mật…

Cửa hàng có tên “Sendai mizu tabako kissa enraenra” vừa mới khai trương vào ngày 10/8. Cái tên Enraenra được lấy từ tên của một yêu quái khói gọi là Enenra. Vì đây là cửa hàng Shisha nên người chủ quyết định lấy tên có liên quan đến khói.

Không gian bên trong cửa hàng đủ rộng để chứa cỡ 24 người, có đủ các loại ghế sofa, ghế thường, koagari, ghế đôi… Ngoài đồ uống và shisha, cửa hàng còn phục vụ đồ ăn nhẹ và tráng miệng.

Về cánh cửa đặc biệt, chủ cửa hàng cho biết vì anh muốn xây dựng hình ảnh trông như “căn cứ” nên cửa hàng nội thất đã gợi ý cho anh thiết kế này.

Vẻ ngoài đầy ngụy trang này chắc chắn sẽ khơi gợi sự tò mò của nhiều người.

Chủ cửa hàng cũng tiết lộ rằng anh còn rất nhiều kế hoạch nâng cấp và tân trang nội thất. Không biết ý tưởng tiếp theo là gì nhỉ?

RIN
Xem thêm: