Cách yêu đương táo bạo của người Nhật xưa – người thời nay không dám học theo vì sợ ngồi tù

Không riêng gì chuyện tình cảm, so với người dân nước khác, người Nhật thường rất ngại ngần trong việc thể hiện tình cảm, không bao giờ nói rõ ràng chuyện gì.

JAPO đã từng đăng một bài viết bàn về lý do tại sao người Nhật không nói câu “I Love You”. Việc bày tỏ tình cảm với người Nhật thời nay đã khó, thế nhưng, đối với người Nhật thời xưa, việc này còn khó hơn.

Làm sao người Nhật có thể yêu đương trong hoàn cảnh như vậy nhỉ? – có lẽ bạn sẽ nghĩ như vậy.

Thế nhưng sự thật lại khác bất ngờ. Nếu là thời nay, các chú cảnh sát sẽ phải ra tay với kiểu yêu đương của người Nhật xưa.

Những mối tình tưởng đẹp của ngày xưa thực ra đều khởi đầu từ một hành vi quấy rối tình dục.

Đây là câu chuyện về cách mà những mối tình “lãng mạn và mãnh liệt” của thời Heian bắt đầu vào năm 794.

https://mag.japaaan.com/archives/156170

Thời kỳ Heian gắn liền với tầng lớp quý tộc, trước khi quyền lực rơi vào tay Samurai. Đây cũng là thời đại cuối cùng của giới vương giả với nền văn hóa gắn liền với các hình ảnh xa hoa, tráng lệ. Tuy nhiên cách yêu của những người này lại tồi tệ quá sức tưởng tượng.

Câu chuyện được kể dưới đây tưởng chừng như là một câu chuyện “quấy rối tình dục”, thế nhưng đây lại là cách yêu đương vô cùng bình thường vào thời đại này.

Khi đó, các công tử quý tộc thường suốt ngày ở trong dinh thự và hiếm khi ra ngoài. Họ có người hầu theo dõi, chăm sóc và giải quyết mọi rắc rối.

Thời này cũng chưa có chụp ảnh, vậy nên việc bị tung ảnh gặp gỡ với con gái nhà khác như hiện nay là không có.

Nếu bạn là một chàng trai trẻ chưa một lần nhìn thấy con gái, và biết được rằng, ở gần nhà mình có một tiểu thư xinh đẹp, bạn sẽ làm gì?

Các vị công tử xưa có một cách. Cách này gọi là Kaimami – nhìn thoáng qua. Nói thẳng ra là nhìn trộm. Các vị công tử quý tộc giàu có sẽ lẻn vào vườn nhà người khác và nhìn trộm phụ nữ qua kẽ hở trên cánh cửa. Nếu là thời hiện đại, đây được xem là tội đột nhập và xâm phạm đời tư. Nhưng vào thời đại lúc bấy giờ, việc nhìn trộm này lại phổ biến đến mức được xem là bình thường, thế nên không ai gặp vấn đề gì.

Thời đó chưa có đèn điện nên cũng khó thấy mặt kẻ nhìn trộm. Những vị công tử này sẽ thích thú quan sát bộ Kimono, kiểu tóc của những người phụ nữ và vẽ ra 101 hình ảnh ảo tưởng trong đầu – nghe như mấy cậu nhóc cấp 2 nhỉ.

Sau đó, các vị công tử này sẽ gửi thư tình, làm một bài thơ Waka về tình yêu. Waka hay Hòa ca là một thể loại văn học cổ của người Nhật Bản, thể thơ 31 âm tiết. Các bài Waka còn là các bài hát ngắn, khi đọc nghe giống như đang hát.

“Nếu không thể nói I Love You thì ta sẽ gửi cho nàng một bài thơ Waka!!”

Nếu bức thư tình này được hồi đáp và đính kèm một bài thơ đối Waka, hai người sẽ tiến đến bước tiếp theo.

Bước tiếp theo tên là Yobai. Yobai nghĩa là lẻn vào phòng của người phụ nữ khi tất cả mọi người đã ngủ và làm việc ai cũng biết là việc gì. Đây là một hành vi sai trái, nhưng được xem là hoàn toàn bình thường vào thời này. Tuy nhiên, người phụ nữ đã viết thư hồi đáp, điều này đồng nghĩa với việc đồng ý để người nam lẻn sang.

Nhưng họ chưa hề thấy được khuôn mặt của nhau, cả giọng cũng chưa từng nghe!!

Có thể thấy vào thời điểm đó, họ không xét đến khuôn mặt hay tính cách đầu tiên mà quan tâm đến suy nghĩ và học thức nhiều hơn.

Sau khi đã lẻn vào phòng, bước tiếp theo là xem hai người có hợp nhau không. Nếu người phụ nữ cảm thấy tên này không phù hợp, ngày hôm sau, cô ấy sẽ đóng chặt cửa, không cho người nam quay lại. Muốn cưới được vợ, các vị công tử phải Yobai thành công 3 ngày liên tiếp. Nếu bên nam thấy không thích bên nữ thì cũng có quyền không đến nữa, vậy nên có vẻ như hai bên đều có quyền tự do lựa chọn.

Có một lý do cụ thể hình thành nên cách thức yêu đương Yobai của quý tộc. Với yobai, mọi việc đều được thực hiện trong bí mật, vậy nên nếu thất bại trong tán tỉnh và yêu đương, chuyện của họ sẽ không lộ ra ngoài.

Sẽ chẳng ai muốn kết hôn với một người phụ nữ từng nhiều lần thất bại trong tình yêu. Phụ nữ phải giữ mãi hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, đảm đang và luôn luôn ở nhà.

Không thể nói “I Love You” nhưng người Nhật lại có cách yêu đương khá táo bạo nhỉ. Các hành vi trên được xem là bình thường vào thời xưa, thế nhưng vào thời nay là phạm pháp đấy. Các bạn có thể viết thư tình, nhưng không được nhìn trộm đâu nhé!

Kengo Abe
Xem thêm: