Muôn vàn giả thiết đặt ra đằng sau hình ảnh đống sách cũ bị vứt vào bãi rác

Ai ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ. Ước mơ được làm một công việc nào đó, ước mơ đạt được một thứ gì đó đáng giá… Dù ước mơ của bạn là gì, bạn cũng phải bước từng bước đầu tiên như bất kỳ ai khác.

Những cuốn sách cơ bản, nhập môn là người bạn đồng hành trên hành trình mới mẻ này của chúng ta. Ngày nay, chỉ cần bạn tìm kiếm, có vô vàn sách hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao dành cho đủ mọi loại lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đơn giản là mua sách, học tập và đạt được thành công.

Một tài khoản Twitter tên @SUPERMASASHIGE đã đăng tải hình ảnh kèm dòng caption: “Khi tôi ra ngoài chạy bộ, tôi đã bắt gặp ‘giấc mơ’ của ai đó đang nằm trong đống rác chờ được tái chế và điều này làm tôi muốn khóc…”

Chính xác hơn, chủ tài khoản này dùng từ “những gì còn sót lại của giấc mơ đã chết” để miêu tả đống sách này.

Đống sách gồm những quyển có tựa như “Cuốn sách dành cho người muốn viết tiểu thuyết”, “Sách học vẽ truyện tranh”, “Kĩ thuật màu 1”, “Những lời truyền cảm hứng”, “Hãy để cho mỗi ngày trở nên thú vị hơn”…

Đọc qua tựa có thể mường tượng ra được rằng, lúc mua những quyển này, chủ nhân của chúng hẳn đã quyết tâm theo đuổi ước mơ và thay đổi cuộc sống của mình.

Thế nhưng khi những cuốn sách đã nằm ngoài đống rác, chỉ có hai khả năng xảy ra: một là giấc mơ ấy đã chết, hai là người này đã trở nên chuyên nghiệp hơn và không cần đến sách cơ bản nữa. Tuy nhiên, qua một số bình luận của cư dân mạng, chúng ta còn rất nhiều giả thiết khác:

– Có thể người này đã tìm thấy một đam mê khác.

– Không biết có phải do chính người đó vứt đi không, hay do ba mẹ họ nữa.

– Tôi chỉ có thể tưởng tượng những giọt nước mắt khi họ đóng gói những quyển sách này

– Có thể họ đã đạt được ước mơ rồi!

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được câu chuyện thật sự đằng sau chồng sách, nhưng hình ảnh này cũng đã khiến chúng ta suy ngẫm đôi chút.

Việc cảm thấy yêu thích một thứ gì đó và sau đó nhanh chóng mất hứng là chuyện vô cùng bình thường khi chúng ta còn nhỏ.

Dù sao thì, nếu bạn cảm thấy yêu thích một thứ gì đó, đừng ngại ngần thử sức, nếu bạn nhận ra nó không phù hợp với mình, bạn có thể tìm thứ khác. Tuy nhiên, nếu bạn không thử, bạn sẽ không biết được!

RIN
Xem thêm: