Câu chuyện về cái tên gây xấu hổ trong tiệm bánh Nhật Bản

Châteraisé là một nhà sản xuất thực phẩm có trụ sở chính tại thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi. Tiệm bánh The Japanese patisserie là nơi cung cấp nhiều loại bánh ngọt với giá cả hợp lý và được nhiều người yêu thích.

Ảnh https://search.creativecommons.org/

Tương tác gần đây giữa nhân viên của Châteraisé và khách hàng đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên Twitter.

Khi người dùng Twitter LODOSS (@_LODOSS_) đăng bài post chia sẻ về sự cố ở Châteraisé, có vẻ nhiều người bình luận cũng gặp phải tình huống này.

Chuyện là LODOSS đã chỉ vào quầy trưng bày bánh và nói với nhân viên “Làm ơn cho tôi cái này”, thế nhưng hình như nhân viên không chắc LODOSS muốn nói đến cái bánh nào. Câu chuyện thường thấy ở các tiệm cà phê hay tiệm bánh nhỉ. Do đó mà LODOSS đã giải thích thêm với nhân viên rằng “Bánh giống Socola ấy”.

Tuy nhiên, có rất nhiều bánh Socola ở Châteraisé, nhân viên buộc phải hỏi lại: “Bạn đọc tên sản phẩm được không ạ?”

LODOSS nói : “Cho tôi một cái bánh Kawaii Kuma-chan.”

Sự thật là người dùng Twitter này đã cố gắng không gọi tên sản phẩm, vì cái tên này khá…xấu hổ đối với một ông chú – theo lời thú nhận từ LODOSS. Kawaii Kuma-chan có nghĩa là “bé gấu dễ thương”.

Chiếc bánh này là một mặt hàng bán chạy, nhưng cái tên của nó lại gây lúng túng cho một số khách hàng như người dùng Twitter trong câu chuyện trên.

Đáp lại câu chuyện này, nhiều người bày tỏ sự thông cảm “Tôi cũng bị này, tôi cũng gọi bánh bằng cách chỉ như vậy đấy”.

May mắn rằng chính chủ đã thấy ổn hơn vì chiếc bánh rất ngon.

Có vẻ sau câu chuyện này Châteraisé đã đánh số cho sản phẩm để không gặp phải vấn đề tương tự trong tương lai.

Thật vui khi cửa hàng bánh thu hút được khách từ mọi lứa tuổi, thế nhưng đôi khi lại gặp phải những trường hợp thật độc đáo nhỉ !!!

Sacchan
Xem thêm: