Cô gái đam mê hàn xì chứng minh “bỏ cuộc” không hẳn là xấu như đa số người Nhật vẫn nghĩ

“Đừng trông mặt mà bắt hình dong” – quả thật, chúng ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài và đánh giá chính xác về một ai đó được. Tuy nhiên, “đánh giá” là một phản xạ rất tự nhiên của con người, khi nhìn cô gái trong tấm hình dưới đây, bạn nghĩ cô ấy là người như thế nào?

Ảnh https://toyokeizai.net/articles/-/447978

Cô gái này là Chủ tịch của công ty kim loại tấm Katsura Body. Năm nay cô 26 tuổi. Công việc của cô là sửa chữa và custom xe. Trong ảnh là dụng cụ làm việc của cô ấy, có lẽ lúc nãy nhiều bạn tưởng rằng đây là đồ Cosplay.

Cô gái với biệt danh Yōsetsu gyaru (cô gái da ngăm hàn kim loại) này đã liên tục trải nghiệm và cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ, sau rất nhiều gian nan, cuối cùng cô cũng tìm được nơi mình thuộc về.

Cô sinh ra trong một gia đình ở Fukui, có truyền thống điều hành doanh nghiệp hơn 100 năm. Nhà cô có hai chị em, cô là người em và được nhận nuôi bởi chị của mẹ cô vì hai vợ chồng không thể có con.

Mẹ ruột cô là một người vô tâm và thiếu chín chắn trong khi người mẹ nuôi lại rất nghiêm túc và chu đáo. Từ nhỏ, cô đã thường xuyên cãi vã với phụ huynh vì không hợp tính. Vì tính cách hoạt bát, cô có khá nhiều bạn thời đi học nhưng cô học không giỏi cho lắm. Nhìn qua, cô gái này giống kiểu người sẽ làm bài tập chăm chỉ nhưng lại bỏ quên vở ở nhà và cảm thấy ấm ức vì bị giáo viên hiểu nhầm.

Có lần cô cũng định nỗ lực học một cách nghiêm túc, thế nhưng, lúc mở sách ra lại chẳng hiểu gì. Sau đó cô cũng mất luôn động lực. Đây là lần “bỏ cuộc” đầu tiên trong cuộc đời của cô.

Khi bước vào cấp 2, cô không hiểu vì sao mình thường xuyên làm giáo viên tức giận. Bố mẹ cô rất lo lắng về việc này, vậy nên họ quyết định đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, cô phát hiện ra mình mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý). Thì ra chính căn bệnh này đã khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc và thường xuyên mất bình tĩnh.

Sau đó, cô ngày càng không thích trường học và dần không đi học nữa. Đây chính là lần “bỏ cuộc” thứ hai.

Kể từ đó, mối quan hệ của cô với bạn bè cũng nhạt dần, bất đồng với cha mẹ chồng chất, 1 tuần cô chỉ về nhà đúng 1 lần.

Cô không thèm dự thi vào trường cấp 3 và để bố mẹ đi nhận bằng tốt nghiệp cấp 2. Mỗi ngày, cô chỉ mải mê chơi ở game center.

Hình tượng của cô ấy khá là dữ dội nhỉ.

Sau đó, cô đã vào làm việc tại Game center.

Cô mua một chiếc xe hơi nhưng tiền làm thêm không đủ để đổ xăng. Vì không có bằng cấp nên cô gặp rất nhiều khó khăn.

Cô muốn có bằng cấp, và muốn có một cách nhanh chóng. Đó là lý do duy nhất thúc đẩy cô lấy chứng chỉ hàn khí, vì đây là chứng chỉ lấy được nhanh nhất theo đúng kế hoạch.

Một cô gái 19 tuổi nhuộm tóc vàng đi thi chứng chỉ hàn khí – khá là khó tin nhỉ, các giáo viên giám sát kỳ thi cũng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô bé này đến thi. Trông vậy nhưng cô gái ấy đã thành công đạt được chứng chỉ và tìm được việc trong ngành xây dựng.

Tuy nhiên, có lần cô bị sếp dùng một thanh gỗ đánh cốp một cái vào đầu do làm việc không suôn sẻ, vì không thích bị đối xử như vậy, cô chuyển nghề (mặc dù lúc đó có đội mũ bảo hiểm).

Công việc tiếp theo của cô liên quan đến ô tô. Vì cô rất thích xe hơi nên nghĩ rằng ‘sẽ thật tuyệt nếu được trở thành thợ cơ khí, mình có thể làm việc với thứ mình thích mọi lúc’. Tuy nhiên, cô lại chỉ được làm việc với xe tải.

Với lý do “Tôi quá chán xe tải rồi!” – cô quyết định nghỉ việc sau 1 năm. Tiếp theo, cô xin vào làm tại một công ty bảo dưỡng xe ô tô các loại. Tuy nhiên, sếp của cô đã vô tình tiết lộ trên MXH rằng lương của cô quá bèo nên cô lại nghỉ việc.

Sau tất cả, cô trở thành một thợ hàn và dần yêu thích công việc này. Khi công việc thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ. Trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp người chồng hiện tại của mình.

Công việc yêu cầu cô phải lấy bằng lái xe tải, được đà, cô lấy được thêm một chứng chỉ quốc gia nữa. Sau đó, cô thường xuyên phải lái xe phân khối lớn, không còn được làm việc hàn như trước kia. Công việc khiến cô bận rộn đến mức có khi vệ sinh ra máu. Vì vậy, cô nghỉ việc.

Sau khi nghỉ việc, cô ở trong tình trạng cực kỳ kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất, cô sống cùng với cha mẹ một thời gian. Nhờ cha giới thiệu, cô vào làm tại một công ty liên quan đến ô tô. Tại đây, cô làm công việc hàn xì, sửa chữa sự cố hỏng hóc của xe rác và xe hút chân không của nhà vệ sinh.

Phải làm việc trong điều kiện bẩn thỉu và đầy mùi hôi nhưng cô rất vui vì được làm công việc mình thích.

Cô được đánh giá cao và tham gia cuộc thi quốc gia về kỹ thuật hàn trong 2 năm liên tiếp.

Tuy nhiên, có vẻ như sếp của cô là một người khá khó ưa. Ông ta khó chịu chỉ vì cô là phụ nữ mà lại đi làm ngành này. Cô mặc kệ ông ta và tiếp tục làm việc. Quê của cô ở tỉnh Fukui có rất nhiều tuyết, vậy nên cô đã đi lấy thêm 1 chứng chỉ về công việc dọn tuyết.

Tuy hoạt động rất tích cực trong công ty, cô lại bị sếp bắt nạt và ngày càng lấn tới. Vì vậy, cô lại quyết định nghỉ việc. Nhưng cũng may nhờ công ty này, cô đã lấy thêm được nhiều chứng chỉ quốc gia khác.

Sau đó, một bước ngoặt xảy đến.

Cô nhận lời giúp đỡ một người quen sơn lại một chiếc xe buýt, tuy nhiên, chiếc xe này đã cũ nát. Cô tẩy sạch lớp sơn trên chiếc xe buýt, hàn phần bị hư, sơn lại và đánh bóng chiếc xe. Làm tất cả một mình, cô mất khoảng 1 tháng để hoàn thành từng phần một.

Lương cho công việc này của cô vô cùng tệ hại, người ta bảo sẽ trả cho cô 800,000 Yên/chiếc, nhưng thực nhận chỉ có 300,000 Yên. Tuy nhiên từ đây, cô đã phát hiện ra đam mê của mình với công việc gia công tấm lợp kim loại.

Năm 24 tuổi, cô thành lập một công ty chuyên custom theo yêu cầu. Cô đã sống một cuộc sống liên tục “chạy trốn” khỏi những điều khiến cô khó chịu. Tuy nhiên, cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm ở những nơi mình rời bỏ.

Có rất nhiều người Nhật cho rằng, bỏ việc là không tốt nhưng cô gái này đã chứng minh điều ngược lại. Cô ấy từ bỏ nhưng đã làm việc rất chăm chỉ và học hỏi được rất nhiều thứ.

Thật ngầu quá đi !!!

Kengo Abe
Xem thêm: