Drama liên quan đến “Power harassment” trong giới Streamer Nhật Bản

Kawano là một trong những Street Fighter V Player hàng đầu Nhật Bản. Gần đây Kawano đứng đầu trong giải đấu Evo 2021 Online Châu Á và giành được chức vô địch Topanga 3.

Tuy vậy, những động thái gần đây của Game Streamer này nhận nhiều chỉ trích.

Anh ta và đồng nghiệp SFV pro Jyobin thuộc Yoshimoto Gaming bị nghi ngờ đã ép buộc một streamer khác tên là Kappy Games phải troll và quấy rối các streamer khác.

Theo trang web Nhật Bản Chigesoku, Kappy Games tham gia batsu game với hai Streamer chuyên nghiệp kể trên. Trong tiếng Nhật, “batsu” dùng để chỉ sự trừng phạt, vì vậy nếu bạn thua trong batsu game, bạn thường phải làm điều gì đó khiến bạn khó chịu như một cách trừng phạt – chẳng hạn như ăn nhiều wasabi. Những hình phạt không phải lúc nào cũng với mục đích vui nhộn, vì là hình phạt nên đôi khi nó gây khó chịu về tinh thần và thể chất cho người bị phạt.

Ở đây, Kappy Games đã thua và bị yêu cầu phải troll và quấy rối những Streamer khác để làm thú vui cho Kawano và Jyobin. Kawano là một trong những người chơi Street Fighter V hàng đầu của Nhật Bản và Jyobin, mặc dù được xếp hạng thấp hơn nhiều, cũng là một game thủ chuyên nghiệp. So với hai người này, vai vế của Kappy Games thấp hơn nhiều.

Trong vài năm trở lại đây, nhiều chương trình tin tức của Nhật Bản đã bàn về tình trạng quấy rối quyền lực ở nơi làm việc. Cụ thể, các sếp buộc cấp dưới phải làm một số việc khiến họ cảm thấy không thoải mái tại nơi làm việc. Nhiều người xem đây là một trường hợp tương tự.

Nhưng sự việc có thể còn tệ hơn. Đối với các bộ môn e-sport ở Nhật Bản, cần phải có giấy phép để trở thành game thủ chuyên nghiệp. Bạn không thể chỉ giành chiến thắng trong một giải đấu ngẫu nhiên nào đó và tự gọi mình là dân chuyên. Bởi điều này, muốn chơi game chuyên nghiệp phải đạt đến mức độ chuyên nghiệp.

Người thực hiện quấy rối có thể chưa thành niên, nhưng khi chính những game thủ chuyên nghiệp kích động điều đó, hình ảnh của thể thao điện tử có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù Nhật Bản là quê hương của Nintendo và PlayStation, không phải tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt về trò chơi điện tử. Đây có thể là lý do cư dân mạng Nhật Bản vô cùng nhạy cảm với những gì xảy ra tiếp theo trong sự việc lần này.

Cụ thể của các hành động quấy rối mà Kappy Games bị ép thực hiện như sau:

Trong khi một nữ streamer tên Memeu đang chơi Yakuza Kiwami 2 vào giữa tháng 7 trên Mildom, Kappy Games đã vào cuộc trò chuyện và bắt đầu đặt câu hỏi cá nhân về việc liệu cô ấy đã có bạn trai chưa. Cũng trong đoạn chat này, anh ta hỏi: “Em có thích các anh chàng chơi Game đối kháng không?” Rõ ràng, điều này khiến Memeu rơi vào tình huống khó xử. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn cơn của các “drama” về sau.

Ngay sau đó, Kappy Games đã công khai xin lỗi Memeu trên Twitter (và được tha thứ). Ngoài ra, Kappy Games còn “troll” hai streamer khác.

“Vì batsu game, tôi đã phải làm phiền người khác,” Kappy Games viết. “Đó là lỗi của tôi vì đã không từ chối. Tôi thành thật xin lỗi.” Kappy Games giải thích thêm rằng bản thân đã tự hỏi phải làm gì, thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ công việc streamer. Kappy Games không có công việc khác, và tình hình này khiến thu nhập của anh ta gặp rủi ro.

“Thành thật mà nói, số tiền tôi nhận được từ Mildom rất quan trọng.”

Hai thủ phạm gây ra vụ quấy rối ban đầu giữ im lặng. Nhưng sau đó Kawano làm mọi chuyện tồi tệ hơn khi cố gắng xin lỗi bằng cách nhắn tin trực tiếp cho Memeu.

Ảnh https://livedoor.blogimg.jp/chigesoku/imgs/2/4/245afdf2.png

Jyobin cũng làm điều tương tự, nhưng với lời xin lỗi thậm chí còn ngắn gọn hơn và dường như không có chút thành ý nào, cụ thể “Về những gì Kappy Games đã viết, tôi xin lỗi.”

Ảnh https://livedoor.blogimg.jp/chigesoku/imgs/4/c/4c87ae38.png

Memeu đã hỏi ngược lại anh ta rằng liệu anh ấy có thực sự nghĩ điều đó là sai và liệu anh ta có biết cách xin lỗi sao cho đúng không.

Ở Nhật Bản, khi những người nổi tiếng làm gì đó sai trái, họ phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trước công chúng. Vì cả Kawano và Jyobin đều là nhân vật của công chúng, việc nhắn tin trực tiếp cho ai đó để xin lỗi chắc chắn không phải cách nên làm. Những người này là dân chuyên, nhưng hành động của họ không hề chuyên nghiệp chút nào.

Ngày hôm sau, Kawano đưa ra lời xin lỗi chính thức trên Twitter, gửi tới tất cả những Streamer bị quấy rối cũng như người xem. Anh ấy nói rằng đã suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình và sẽ có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, Jyobin không chính thức xin lỗi cho đến vài ngày sau đó.

Mọi chuyện dường như đã lắng xuống cho đến gần đây, khi Yoshimoto Gaming thông báo sa thải Jyobin. Theo thông tin từ Yoshimoto Gaming, bên cạnh sự cố mới nhất này, đã có nhiều lần xảy ra vấn đề khiến Yoshimoto đưa ra quyết định trên. Yoshimoto là một trong những công ty chuyên về talent lớn nhất Nhật Bản, đó có thể là lý do nhóm đã thực hiện một bước quyết liệt như vậy để cứu vãn thể diện. “Một lần nữa, chúng tôi muốn xin lỗi vì những khó chịu liên quan đến vụ việc,” Yoshimoto Gaming cho biết.

Về phần Kawano, anh ta cũng bị Good8Squad khiển trách. Good8Squad cũng xin lỗi và nhắc nhở tất cả các thành viên trong đội nên nhận thức được cách ứng xử của bản thân với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sacchan
Xem thêm: