Võ sĩ Sumo thua liên tiếp 104 trận đấu tuyên bố nghỉ hưu

Vào ngày 21/1/2019 – Ngày thứ 9 của giải đấu Hatsu Basho – giải đấu Sumo hàng năm được tổ chức tại đấu trường Ryogoku Kokugikan ở Tokyo, đô vật Shonanzakura đã bước lên võ đài đấu với đối thủ Houn và giành chiến thắng.

Đây cũng là trận thắng cuối cùng của anh trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 2 năm rưỡi tiếp theo của sự nghiệp, Shonanzakura chưa bao giờ thắng thêm một trận nào.

Trận thắng cuối cùng trong sự nghiệp của Shonanzakura

Tại giải đấu gần đây nhất mà Shonanzakura tham gia, anh đã thua tất cả 7 trận đấu. Trận cuối cùng trong số đó biến chuỗi trận thua của Shonanzakura lên tới 104 trận liên tiếp – kỷ lục trong lịch sử Sumo chuyên nghiệp.

Shonanzakura bắt đầu đấu vật vào năm 2015.

Cuối cùng, Shonanzakura giải nghệ với tổng kỷ lục là 3 trận thắng và 238 trận thua.

Sau trận đấu cuối cùng tại Nagoya, Shonanzakura ngỏ lời với người quản lý của mình, cho biết anh đã chạm đến giới hạn và muốn được nghỉ hưu.

Mặc dù tỷ lệ thắng của Shonanzakura chỉ vỏn vẹn có 1,5% trong suốt sự nghiệp, người quản lý của anh vẫn hoàn toàn tán dương anh vì tinh thần kỷ luật. “Dù thua bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận thử thách,” Kitazakura nói.

“Cậu ấy có một tinh thần tuyệt vời… Vào buổi sáng, cậu ấy luôn là người đầu tiên rời khỏi giường và sẵn sàng bước vào sàn tập, chăm chỉ dọn dẹp, làm chankoban, chào hỏi lễ phép.”

Ngoài ra, Shonanzakura còn nhận được rất nhiều lời động viên lẫn khen ngợi từ rất nhiều khán giả:

  • Khá buồn khi không được xem anh ấy nữa.
  • Tôi thấy sốc khi anh ấy quyết định nghỉ hưu, tôi luôn ủng hộ anh ấy.
  • Có lẽ anh ấy thấy buồn vì thành tích của mình, có lẽ mọi chuyện không dễ dàng gì… Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy làm Sumo trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn, hãy nghỉ ngơi nhé!
  • Chiến thắng không phải là yếu tố quan trọng nhất trong thể thao. Nếu bạn ngã xuống, bạn vươn lên lần nữa. Đó cũng chính là cuộc sống.

Ảnh:@ElbuenRikishi

Shonanzakura đấu vật với nghệ danh là Hattorizakura.

Shonanzakura đã thông báo nghỉ hưu, hoàn thành nghi lễ cắt tóc danpatsushiki và trở về quê nhà tại Chigasaki với sự chào đón của cha mẹ. Ở tuổi 23 và nặng 90 kg, anh trẻ và nhẹ cân hơn rất nhiều đô vật Sumo đã nghỉ hưu.

Shonanzakura đã bước sang một chương mới của cuộc đời với nhiều hứa hẹn, hy vọng rằng anh sẽ tìm được đam mê và tiếp tục nỗ lực trên con đường của mình.

RIN
Xem thêm: