Không phải ai cũng biết về nguồn gốc có phần kinh dị của điệu múa mùa hè Bon Odori

Ở Nhật Bản, hễ nhắc đến mùa Hè là phải nhắc đến Bon Odori tại các lễ hội. Khi ngày nóng nực dịu đi, người Nhật sẽ mặc Yukata đi chơi, cùng nhau nhảy điệu Bon Odori.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/156632

Thế nhưng bạn có biết rằng thực ra điệu nhảy Bon Odori này có nguồn gốc khá kinh dị…

Có một sự kiện Phật Giáo Nhật Bản được gọi là lễ Obon (cùng từ bon trong bon odori). Những bạn làm việc tại Nhật Bản có lẽ đều biết đến lễ này. Vào ngày 15/8, các công ty Nhật Bản sẽ được nghỉ.

Mùa lễ Obon chính là dịp để mọi người trở về nhà cha mẹ, cùng nhau đưa đón linh hồn tổ tiên.

Tên gọi chính thức của lễ Obon là Urabone (盂蘭盆会). Xuất phát từ tiếng Phạn, từ Urabone này mang một ý nghĩa đáng sợ:

Rơi vào cõi ngạ quỷ, vật vã trong nỗi thống khổ

Theo quan điểm của Phật Giáo, có 6 cõi luân hồi, một trong số đó là cõi ngạ quỷ. Nếu rơi vào đây, con người sẽ phải chịu đau khổ, đói khát.

Lễ hội Obon bắt nguồn từ sự tích Bồ tát Mục Kiều Liên, một đệ tử của Đức Phật đã cứu mẹ khỏi cõi ngạ quỷ. Trong tiếng Phạn, từ nguyên gốc được viết là Urabana, trong tiếng Hán được viết là 盂蘭盆会, đọc là Urabane. Người mẹ sau khi được cứu đã vừa nhảy múa vừa bay lên trời, đây chính là nguồn gốc của điệu múa Bon Odori.

Đúng vậy, điệu múa Bon Odori mà mọi người vui vẻ nhảy theo với nụ cười trên môi thật ra lại là điệu múa của người chết.

Ngày nay, có rất ít nơi còn lan truyền câu chuyện này, nhằm giữ cho không khí của lễ hội vui tươi. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn giữ nguyên tinh thần của câu chuyện gốc, ví dụ như lễ hội “Jangara Nembutsu Odori” tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima.

Ảnh https://omatsurijapan.com/blog/bonodori_history/

Tại đây, lễ hội sẽ tổ chức thăm nhà có người chết trong vòng một năm, vừa chơi nhạc cụ, vừa niệm Phật và nhảy múa.

“Người thân của tôi là người tốt, không có chuyện rơi vào cõi ngạ quỷ đâu!!!” – có lẽ có nhiều gia đình muốn nói như vậy lắm, nhưng dù sao thì cũng nên đọc kinh niệm chú đi cho chắc…

Hầu hết người Nhật không hề biết về câu chuyện gốc có phần kinh dị này, chính vì vậy họ mới vui vẻ rạng rỡ như thế. Thế nhưng hiện tại Bon Odori đã trở thành niềm vui để vượt qua cái nóng oi bức mùa Hè, nên thôi cứ vui vẻ nhảy múa chứ đừng nên tìm hiểu thêm làm gì…

Kengo Abe
Xem thêm: