Sưu tập đá – thú vui mới của người Nhật trong mùa dịch

Đã bước sang tháng 9 rồi, nhưng ở Nhật Bản vẫn còn rất nóng.

Trong thời tiết này, những viên đá nằm phơi mình dưới nắng gắt đang lặng lẽ tích nhiệt, nếu dẫm lên chúng bằng chân trần, chúng ta sẽ có thịt chân nướng !!!

Gần đây, sưu tầm “đá” đang trở thành một trào lưu mới ở Nhật Bản

Trong thời điểm hiện tại, mọi người nên hạn chế tụ tập cùng một chỗ. Vì đại dịch ảnh hưởng đến cả kinh tế, chúng ta cũng phải hạn chế lãng phí tiền bạc. Trong tình cảnh này, sưu tập những “viên đá miễn phí” là sở thích hợp lý nhất.

Ở Nhật Bản, đá tập trung chủ yếu tại các bãi sông. Nước sông ở Nhật chảy siết khiến đá va vào nhau và thay đổi hình dạng do bị nước mài mòn. Nhờ vậy mà đá có muôn hình muôn dạng, việc tìm kiếm viên đá với hình dáng độc đáo cũng khá vui đấy chứ.

Ngoài phí đi lại, bạn sẽ chẳng tốn thêm bất kỳ chi phí nào. Không gian nơi đây thoáng đãng, có thể đến trong mùa dịch.

Đây chính là nơi hình thành trào lưu này – Sông Shimanto chảy qua tỉnh Kochi nổi tiếng với nguồn nước sạch.

Hiện tại địa phương đang được xem như “thánh địa của tình yêu”. Bạn có thấy tấm hình này trông đáng yêu không?

Trông đáng yêu và “dễ ngã” phải không, mặc dù bị đổ rất nhiều lần nhưng hòn đá này vẫn luôn được ai đó dựng lên lại.

Không phải chuyện tâm linh, thế nhưng nhiều du khách đã đến đây, cố gắng tìm ra “hòn đá tình yêu” nổi tiếng này chỉ để dựng nó lên. Có người còn cố gắng ngồi dựng cho được đến 10 lần.

Không chắc làm vậy thì được gì, nhưng biết đâu được, có thể Thần linh sẽ nhìn thấy được tâm huyết của họ và giúp họ cải thiện chuyện tình duyên.

Gần đây, nơi này đã trở thành địa điểm checkin dành cho tình nhân với cái tên “Đại lộ đá tình yêu”

Đá hình trái tim cũng dễ thương đấy, nhưng nếu nhìn rộng hơn, có rất nhiều viên đá khác cũng có hình dạng vui mắt và thú vị không kém.

Có người đã sưu tập và xây dựng hẳn một bảo tàng đá.

Ảnh thisiscolossal

Bạn nhìn ra những hình gì?

Những viên đá này trông giống như khuôn mặt của con người! Khá là thú vị nhỉ ! Đặc biệt hơn, hình dạng của đá đều là tự nhiên, không phải do con người tạo ra.

Đội hợp xướng

Những “khuôn mặt” trông như đang hát!

Elvis Presley

Một hòn đá trông như ca sĩ huyền thoại của Mỹ!

Đá Moai ở Đảo Phục Sinh

Những hòn đá Moai chính gốc là đá được chạm khắc nhân tạo, còn hòn đá này là tự nhiên 100%. So ra, hòn đá này có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều nhỉ!

Ban đầu, những hòn đá này cũng chỉ nằm rải rác xung quanh. Chúng ta thường nghĩ, đá thì chỉ là đá, đâu có gì đặc biệt. Thế nhưng, hóa ra đá cũng có thể trở thành một thú vui! Bạn đã sẵn sàng tham gia vào trào lưu mới trong “mùa Corona” này chưa? À, nhớ lưu ý rửa đá thật sạch nhé !!!

Kengo Abe
Xem thêm: