Có một Kyoto rất khác khi vắng bóng khách du lịch

Kyoto, giống như những khu vực khác của Nhật Bản trong tình trạng hiện tại, đã cấm du khách quốc tế.

Gần đây một số ảnh được đăng trên 2ch, cho thấy sự khác biệt của Kyoto – một trong những điểm du lịch nổi bật của Nhật Bản trong mùa đại dịch. Dưới đây là một số bình luận.

– Thật khác biệt khi không có người nước ngoài.
– Xe buýt hết đông đúc rồi, thật tuyệt.
– Sụp đổ kinh tế là như thế này ư.
– Tôi rất sốc vì không thấy ai ở Rừng tre Arashiyama.
– Tôi thực sự rất muốn đến đây vào tháng 11, do đó hãy cứ giữ yên như thế cho đến lúc đó nhé.
– Tôi sống ở Kyoto, thành thực mà nói, đây là cơ hội tốt nhất để đi ngắm cảnh.

Người Nhật ngày càng ít đến Kyoto kể từ khi bùng nổ du lịch quốc tế ở nơi này. Vào năm 2019, Kyoto đạt kỷ lục 87,9 du khách. Những khách sạn mới, sang trọng mọc như nấm khắp thành phố. Khi kỳ vọng con số này sẽ ngày càng tăng, đại dịch COVID-19 xảy đến.

Ảnh https://jessicablaise.wordpress.com/2019/06/06/japan-trip-2019-part-3-kyoto/

Vào tháng 4 năm 2020, các khách sạn ở thành phố Kyoto báo cáo suy thoái 99,7%. Du lịch chuyển hướng thành du lịch trong nước, nhưng với sự bùng phát của Covid-19 và tình trạng khẩn cấp lặp đi lặp lại, ngay cả du lịch trong nước cũng trở nên khó khăn.

Ngay cả khi không có dòng du khách quốc tế, các hoạt động du lịch vẫn diễn ra rầm rộ. Các khách sạn ở thành phố Kyoto báo cáo công suất hoạt động khoảng 20% trong tháng 7, khách du lịch Nhật Bản vẫn đổ xô đến Arashiyama vào mùa thu khiến lượng khách tăng 280,4%. Tuy nhiên, điều không thể tránh khỏi dường như đã xảy ra: các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng trên khắp đất nước và các tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Do đồng yên yếu đi và Chính phủ háo hức với dòng tiền nước ngoài, ngành du lịch Nhật Bản bắt đầu nóng lên cách đây khoảng mười năm. Khi đại dịch xảy ra, Nhật Bản đóng cửa không chấp nhận khách du lịch quốc tế – cũng như sinh viên và những người có thị thực lao động cố gắng nhập cảnh vào nước này. Ban đầu, dân thường trú không được phép rời khỏi Nhật Bản, nhưng điều đó đã được thay đổi.

Ảnh Brian Ashcraft

Quả thực Kyoto trở nên vắng vẻ có thể là một cơ hội tốt cho người dân địa phương, thế nhưng hãy nghĩ về những cửa hàng ở đây, tưởng tượng về sự thất vọng của những khách sạn, quán Bar, nhà hàng, và những cơ sở kinh doanh khác trong ngành du lịch dịch vụ, đang phải chống chọi từng ngày, chết dần chết mòn trong đại dịch. Chưa hết, hãy nghĩ về những người muốn đến thăm Kyoto, bất kể vì mục đích gì, học tập, làm việc, du lịch nhưng không thể.

Sự “cô đơn” không chỉ xảy đến với Kyoto và gần như trên toàn thế giới. Dù hiện tại không còn cảnh đông đúc, cơ hội chụp ảnh cũng dễ dàng hơn,… nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn.

 

 

 

Sacchan
Xem thêm: