Food Pantry – hoạt động tình nguyện giàu lòng trắc ẩn của một học sinh cấp 3 Nhật Bản

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi thời kỳ kinh tế Nhật Bản thống trị thế giới kết thúc. Về quy mô kinh tế, Nhật Bản chỉ đứng sau Hoa Kỳ nhưng đã bị Trung Quốc vượt lên và lùi xuống vị trí thứ 3. Sự suy giảm kinh tế của Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, số người nghèo ngày càng tăng lên.

Bạn có biết “ngưỡng nghèo” là gì không? Ở Nhật Bản, nếu một người có mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập trung bình của cả nước, người đó sẽ được xếp vào dạng nghèo.

Tại Nhật Bản, người nằm trong ngưỡng nghèo có thu nhập hàng năm từ 1,27 triệu Yên trở xuống. Giá cả ở Nhật Bản đắt đỏ ở một mức độ nhất định, vì vậy mức thu nhập này khiến cuộc sống khó khăn. Có tới 15,4% người dân nằm trong ngưỡng nghèo, nói cách khác, cứ 6 người thì có 1 người nghèo đói. Trẻ em đang lớn ngày càng không được ăn uống đầy đủ.

Tỷ lệ nghèo của Nhật Bản đứng thứ 7 trong số 35 quốc gia phát triển trong một cuộc khảo sát năm 2014, đứng thứ 2 trong nhóm G7, vị trí thứ nhất thuộc về Hoa Kỳ.

Trong trường hợp Hoa Kỳ, một phần nước này là kinh tế độc quyền do đó cũng đông người nghèo. Bởi vậy với số người nghèo đông và khoảng cách giàu – nghèo lớn, câu chuyện về một “Nhật Bản bình đẳng” đã trở thành dĩ vãng.

Trong tình cảnh này, một học sinh cấp 3 đã đứng lên giúp đỡ cho những trẻ em nghèo khổ.

Ảnh https://www.tokyo-np.co.jp/article/85486

Hình ảnh được chụp tại trường trung học Sakado trực thuộc Đại học Tsukuba (Tsukuba Daigaku Fuzoku Sakato Kokou) ở tỉnh Saitama. Đây là Yukiho Hishinuma, 17 tuổi.

Hinushima muốn giúp đỡ trẻ em có bố mẹ đơn thân, do đó cô bé đã thành lập một chiến dịch tình nguyện có tên Food Pantry để giúp đỡ cho 30 hộ gia đình. Đây là một dịch vụ phân phối thực phẩm miễn phí.

“Tôi muốn giúp đỡ phần nào cho những trẻ em nghèo đói.”

Khi học về Food Pantry trong tiết học của mình, Hinushima đã tự hỏi rằng liệu mình có thể làm được không. Cô bé cố gắng kêu gọi bạn bè xung quanh, có người nói rằng sẽ rất khó khi đối tượng là học sinh cấp 3. Tuy nhiên, Hinushima không bỏ cuộc, cô bé thuyết phục cả người lớn để thực hiện hóa kế hoạch của mình.

Ngôi trường cô theo học nằm ở thành phố Sakado, tỉnh Saitama, không có tổ chức nào làm Food Pantry ở đây.

“Vậy thì chúng ta nên tự làm!” Cô bé quyết tâm.

Lúc đầu, phía nhà trường cũng nói rằng “Chẳng phải việc này hơi quá sức với học sinh cấp 3 sao?”. Tại trường có một giáo viên kết nối với các mạng lưới tình nguyện, Hinushima đã thỉnh cầu giáo viên ấy giúp cô bé ghé thăm và học hỏi Food Pantry ở các khu vực khác.

Sau đó, Hinushima xin được giấy phép để tổ chức Food Pantry trước cổng trường.

Nhân giờ sinh hoạt, Hinishima đã kêu gọi được rất nhiều học sinh năm nhất, năm hai và nhận được nhiều thức ăn quyên góp.

Năm sau, Hinushima sẽ là học sinh năm cuối. Đã đến lúc phải tập trung vào kỳ thi đại học, nhưng cô bé vẫn muốn tiếp tục Food Pantry.

Nếu bạn đang sống ở Nhật Bản và muốn đóng góp cho Food Pantry, bạn có thể liên lạc qua mail: [email protected]

Hy vọng rằng ngày càng có nhiều người biết đến hoạt động của Hinushima và sẽ có thêm nhiều người đứng ra thực hiện các chiến dịch tương tự, không chỉ tại Nhật Bản mà trên khắp thế giới!

Kengo Abe
Xem thêm: