Câu chuyện khó tin về vị hoàng tộc Nhật Bản: giết, ăn và ngủ cạnh xác

Là con người nhưng lại ăn thịt đồng loại, đây là một việc kinh khủng và không thể tha thứ. Tuy nhiên, trong lịch sử của các nước đều từng tồn tại vấn đề này. Một số nước “thưởng thức” thịt người như một món ăn cao cấp, một số nước lại buộc phải ăn thịt người vì nạn đói.

Nhật Bản không có văn hóa ăn thịt người, thế nhưng trong nạn đói, họ cũng buộc phải làm vậy để sinh tồn.

Tuy nhiên, câu chuyện tôi muốn nhắc đến trong bài viết này lại hoàn toàn khác. Câu chuyện này kể về một gia đình hoàng tộc.

Ashihara là con của vua Yamakuma và là cháu trai của Thiên Hoàng Tenmu. Không ai rõ về lai lịch mẹ của ông. Năm sinh của Ashihara cũng không xác định, cha ông mất năm 723, vậy nên có thể ông sinh ra trước thời điểm này.

Ashihara bẩm sinh có tính tình khá cục súc và hung dữ. Đến một độ tuổi nhất định, ông bắt đầu uống rượu và trở nên bạo lực.

Là hoàng thân quốc thích, Ashihara có thể tự do làm bất kỳ điều gì mình thích mà chẳng sợ phải chịu hậu quả. Cha của ông có nhiều con cái, mỗi người lại có một người mẹ khác nhau.

Việc không xác định được danh tính người mẹ khiến Ashihara có địa vị thấp. Tất nhiên, cơ hội thừa kế cũng gần như bằng không.

Hiển nhiên, người thừa kế sẽ là người được yêu thương nhất, đứa con như Ashihara rất hiếm khi được quan tâm.

Đáng thương là vậy nhưng hành vi bất thường của Ashihara sau này khiến chúng ta khó lòng thông cảm nổi.

Năm 761, Ashihara uống rượu và đánh bạc cùng một người bạn tên Mitsukai Nomaro. Khi hai người đang vui vẻ trò chuyện, Ashihara đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.

Kết quả là Ashihara giết bạn mình. Giết người đã là một chuyện quá kinh khủng, thế nhưng hành động sau đó của ông ta còn điên rồ hơn nữa.

Ashihara bắt đầu lóc thịt đùi của Mitsukai, dùng ngực của ông ta làm thớt chặt thịt sau đó nêm nếm gia vị và làm thành một món ăn.

Hình ảnh dưới đây là món ăn có tên Yukke, được làm từ thịt bò tại một nhà hàng Yakiniku. Món này rất phổ biến trong xã hội Nhật Bản hiện đại.

Có lẽ thứ thức ăn Ashihara làm ra cũng tương tự như vậy. Ashihara vừa thưởng thức món ăn vừa uống rượu. Sau khi ăn xong, Ashihara lăn ra ngủ cạnh cái xác trong sự thỏa mãn. Một người đi ngang đó đã nhìn thấy và báo động.

Quan viên tới bắt Ashibara cảm thấy rất khó xử vì đây là người của hoàng thất. Cuối cùng, ông ta bị tước bỏ địa vị hoàng gia và bị đày ra một hòn đảo.

Tức giận, mất tự chủ dẫn đến giết người theo lẽ thường sẽ khiến nhiều người cảm thấy tự hoảng sợ chính mình, thế nhưng Ashihara còn có thể chặt và ăn thịt bạn thân, sau đó lăn ra ngủ ngay bên cạnh !!!

E rằng vẫn còn rất nhiều giai thoại khó tin khác trong lịch sử Nhật Bản…mà chính tôi là người Nhật cũng không muốn tin.

Kengo Abe
Xem thêm: