Đây có phải là “anh em” của Bỉ ngạn Xanh trong truyền thuyết?

Nếu là Fan của Kimetsu no Yaiba, chắc bạn cũng biết đến Hoa Bỉ Ngạn xanh (青い彼岸花 aoi higanbana). Đây là nguyên liệu mà vị bác sĩ của phản diện chính Muzan Kibutsuji đã chế biến để cứu mạng hắn ta.

Hoa Bỉ Ngạn xanh thuần khiết đương nhiên không có thật (hoặc ít nhất là chưa được phát hiện ra), thế nhưng một loài hoa có hình dáng cũng khá tương tự có tên khoa học là Lycoris sprengeri đôi khi sẽ có vệt màu xanh trên cánh hoa. Hoa này chủ yếu có màu hồng.

Gần đây nhiếp ảnh gia Nhật Bản Soubi 蒼灯 (Twitter@soubi_rose) đã phát hiện một bông hoa Lycoris sprengeri có sự pha trộn tuyệt đẹp giữa màu hồng và màu xanh trên cánh hoa.

Dài chuyển màu hồng cực hiếm của ricorisu (tên hoa trong tiếng Nhật) tuyệt đẹp, trông như cực quang vậy.

Để tô điểm cho vẻ đẹp quý hiếm của bông hoa, nhiếp ảnh gia còn nắm bắt được những giọt nước đọng trên cánh hoa khiến bức ảnh trông càng nên thơ, ảo diệu.

Ý định của nhiếp ảnh gia là đến công viên sau vườn để chụp hoa Bỉ Ngạn, nhưng thứ nhận được có vẻ còn tuyệt vời hơn thế. Có lẽ những thứ xinh đẹp chỉ hiện ra trước mắt những người không chủ đích tìm kiếm.

Bên dưới bài Tweet về bông hoa có rất nhiều bình luận ca ngợi vẻ đẹp kỳ ảo của nó:

– Đẹp thật, sự hiện diện quá mạnh mẽ.

– Cứ như đang đi dạo trong thế giới cổ tích vậy, đúng là thuốc dưỡng mắt mà

– Tôi không thể tin được lại có bông hoa đẹp như vậy trong thực tế, chưa bao giờ thấy trước đây.

– Cứ như hoa trong Anime ấy.

Tuy nhiên cũng cần cảnh báo thêm rằng nếu bạn bắt gặp một bông hoa thuộc giống này ngoài thiên nhiên, dù nó có màu gì, tốt nhất chỉ ngắm chứ đừng đụng vào, vì nó có thể chứa độc.

Sacchan
Xem thêm: