Cặp sinh đôi 107 tuổi của Nhật Bản giành kỷ lục “Cặp sinh đôi lớn tuổi nhất thế giới”

Hai chị em sinh đôi Nhật Bản Koume Kodama và Umeno Sumiyama đã chính thức được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cặp sinh đôi lớn tuổi nhất trên thế giới.

Cặp đôi sinh ngày 5 tháng 11 năm 1913, đã chính thức trở thành người nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới vào ngày 1 tháng 9, khi cả hai bước sang tuổi 107 được 300 ngày. Hai người là con thứ ba và thứ tư trong gia đình 11 anh chị em. Koume-san và Umeno-san nói rằng tuổi thơ của họ giống như thế giới của bộ phim “Oshin”. Cặp đôi thường bị bắt nạt khi còn nhỏ vì họ là chị em sinh đôi.

Bà Koume (ngoài cùng bên phải hàng thứ hai) và bà Umeno (hàng đầu tiên, thứ ba từ trái sang)

Danh hiệu trước đó được nắm giữ bởi một cặp chị em Nhật Bản khác, Kin Narita và Gin Narie, sống lần lượt đến 107 và 108.

Cặp sinh đôi nam lớn tuổi nhất được ghi nhận là cặp sinh đôi người Mỹ, Dale và Glen Moyer, sống đến 105 tuổi.

Hai người nắm giữ kỷ lục trước đó, Kin Narita và Gin Narie đã nổi tiếng khắp Nhật Bản, họ được mọi người gọi một cách trìu mến là Kin-san và Gin-san.

Gia đình của cặp sinh đôi cho biết cả hai đều rất thoải mái và không hay lo lắng nhiều, đây có lẽ là một trong những lý do giúp họ khỏe mạnh. Mặt khác, mỗi người đều có một cá tính riêng, chị gái Umeno mạnh mẽ và em gái Koume điềm tĩnh.

Gia đình của người đàn ông sống lâu nhất thế giới, Masazo Nonaka cũng chia sẻ rằng ông sống một cuộc sống không muộn phiền và lo lắng.

Ông Chitetsu Watanabe, người giữ kỷ lục trước đó cũng tuyên bố bí quyết sống lâu của ông là “không tức giận và luôn nở nụ cười trên môi”.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Koume chuyển đến nhà của chú ở Oita để làm người giúp việc, cả hai đã tách ra từ khi còn nhỏ. Sau đó, Umeno kết hôn ở Shodoshima và Koume kết hôn ở Oita.

Họ chỉ có cơ hội gặp gỡ nhau trong các buổi tiệc cưới, đám tang… Khi 70 tuổi, cả hai bắt đầu tham gia nhiều cuộc hành hương hàng năm, bao gồm 88 cuộc hành hương đến Shikoku Pilgrimage.

Bà Koume (trái) và bà Umeno (phải)

Hiện nay, bà Koume sống ở tỉnh Oita trong khi bà Umeno sống ở tỉnh Kagawa. Theo các nhân viên của gia đình chăm sóc, bà Umemo đã rơi nước mắt khi được trao giải thưởng. Mặt khác, bà Koume hiện đang bị chứng mất trí nhớ và không thể hiểu được ý nghĩa của giải thưởng.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình cho biết trước đây cả hai cũng thường nói đến việc muốn phá kỷ lục của Kin-san và Gin-san, gia đình rất vui vì Koume và Umeno cuối cùng cũng được công nhận.

Hy vọng rằng Koume và Umeno sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh thật lâu. Nếu bạn cũng muốn sống thọ, đừng quên giữ một tinh thần tích cực và uống nhiều nước nhé !!!

RIN
Xem thêm: