Cô gái Nhật Bản tìm lại được chiếc chai sau 37 năm thả xuống biển!

Mới đây, một bé gái 9 tuổi đã phát hiện một chai thủy tinh trôi dạt vào bờ biển Hawaii. Lá thư trong chai thủy tinh được viết năm 1984. Hóa ra, chai thủy tinh này là do một học sinh trung học Nhật Bản ném xuống biển cách đây 37 năm, cô bé đã cùng câu lạc bộ của mình thực hiện một thí nghiệm.

Ảnh: wallpaperup

Tên của thí nghiệm này là “Khảo sát dòng chảy đại dương”, các học sinh lúc bấy giờ đã thả chai thủy tinh vào dòng chảy Kuroshio.

Thông điệp trong chai ghi thời gian thả là tháng 7 năm 1984 kèm theo gợi ý rằng người tìm thấy chai hãy liên hệ ngay với trường trung học Choshi. Nội dung được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.

Ảnh: kasane-movie

Theo phương tiện truyền thông địa phương, người tìm thấy là cô bé Abbey Graham, 9 tuổi, cô bé tìm thấy chai lúc đang đi chơi bãi biển gần Hilo cùng gia đình.

Ảnh: news.yahoo

Suốt 37 năm, chai thủy tinh đã trôi đi khoảng 7,000 km.

Theo thông tin từ trường Chosi cho biết, trong thí nghiệm “Khảo sát dòng chảy đại dương”, có 450 chai thủy tinh đã được thả xuống biển vào năm 1984 và thêm 300 chai nữa vào năm 1985. Trong số đó, có 51 chai đã được phát hiện, đây là chai thủy tinh duy nhất được tìm thấy sau năm 2002.

Các chai khác đã trôi dạt vào 17 nơi bao gồm các tỉnh Okinawa, Akita và Kyoto cũng như bờ biển Washington, Canada, Philippines và quần đảo Marshall ở trung tâm Thái Bình Dương.

Câu lạc bộ tổ chức thí nghiệm này đã dừng hoạt động năm 2007 do dự án này không phù hợp với tiêu chí bảo vệ môi trường.

Mayumi Kanda, cựu học sinh của trường và là thành viên của câu lạc bộ lúc bấy giờ, cho biết cô thấy rất ngạc nhiên khi tìm được chai thủy tinh năm đó. Cô nói rằng sự kiện này khiến cô hồi tưởng lại ký ức về những ngày trung học của mình.

Quả là một sự kiện thú vị. Nếu có thể gửi cho mình của 37 năm sau một lá thư, bạn sẽ viết gì nhỉ?

RIN
Xem thêm: