Tồn vong của Samurai gắn liền với dịch bệnh, lịch sử liệu có lặp lại thời hậu Covid-19?

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã khiến cho sinh hoạt của chúng ta bị xáo trộn. Từ việc không thể đi ra ngoài, phải làm việc tại nhà đến tập tành bếp núc hay luôn kề kề theo chiếc khẩu trang… đây đều là những thói quen mới sinh ra từ đại dịch. Đến nay, gần 2 năm trôi qua, có lẽ là do số người được tiêm ngừa tăng lên hay do mọi người dần có ý thức hơn, số người mắc bệnh trên toàn thế giới đang giảm dần. Khi dịch Covid-19 hoàn toàn kết thúc, thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Mọi người có tưởng tượng được không?

Trong lịch sử Nhật Bản đã từng có nhiều đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm khác nhau. Thậm chí, có những căn bệnh truyền nhiễm lan rộng đến mức đã làm thay đổi lịch sử Nhật Bản. Đây cũng là nguyên nhân ra đời và diệt vong của Samurai.

Đảo chính diễn ra do bùng phát dịch bệnh !?

 

Như các bạn đã biết, Nhật Bản là quốc gia tôn thờ Thiên Hoàng từ thời cổ đại. Theo thời gian, quyền lực của Thiên Hoàng dần thay đổi. Năm 600, quyền lực của Thiên Hoàng rơi vào tay tộc Soga – vẫn hoạt động dưới danh nghĩa Thiên Hoàng. Vào năm 645, cuộc đảo chính mang tên Cải cách Taika đã nổ ra, khiến gia tộc Soga thất thủ.

Trên thực tế, một vài năm trước khi cuộc đảo chính này xảy ra, bệnh đậu mùa đã càn quét Nhật Bản. Vì dịch bệnh, nhiều người đã chết trong đau đớn. Thế nhưng phe quý tộc vẫn dửng dưng. Phải chăng đây là lý do dẫn đến cuộc đảo chính?

Bệnh dịch khai sinh ra Samurai?

Khoảng 100 năm sau cuộc đảo chính này, bệnh đậu mùa lại một lần nữa tấn công Nhật Bản. Lần này dịch cướp đi mạng sống của khoảng 30% người Nhật. Nhân lực giảm dẫn tới sự đình trệ của rất nhiều ngành nghề, trong đó nặng nề nhất là nông nghiệp.

Giống như lần trước, sự bất mãn của người dân với giới quý tộc lên tới đỉnh điểm. Họ tự trang bị vũ khí để bảo vệ mình. Đây là ngòi nổ cho sự ra đời của Samurai. Vậy nói rằng Samurai ra đời vì bệnh dịch có lẽ cũng không phải là sai!

Samurai bị diệt vong vì bệnh dịch !?

Sau khi ra đời, Samurai dần thống trị Nhật Bản dưới hình thức ủy thác quyền lực từ Thiên Hoàng. Trước khi thời đại của Samurai kết thúc, một dịch bệnh khác đã xảy ra.

Nhật Bản có chính sách bế quan tỏa cảng, không giao lưu với nước ngoài.

Phó Đề đốc của Hải quân Hoa Kỳ – Matthew Calbraith Perry đã chỉ huy hải đoàn Đông Ấn, buộc Nhật Bản phải mở cửa thông thương với nước ngoài sau hơn 200 năm thực hiện chính sách này.

Kết quả là một trong số thủy thủ đoàn của ông ta đã lây nhiễm bệnh tả, gây ra đại dịch tả trên khắp Nhật Bản. Riêng ở Edo, có khoảng 100,000 người đã chết vì dịch này.

Có lẽ các bạn nghĩ rằng việc mở cửa thông thương là nên làm nhưng dân chúng thời đó lại không nghĩ vậy. Họ phản đối mạnh mẽ người nước ngoài, cho rằng người nước ngoài đã mang tai ương đến cho nước Nhật.

Vì vậy, các lực lượng muốn lật đổ Mạc phủ đều thống nhất quan điểm bài trừ người ngoại quốc và thành lập một cuộc cách mạng. Kết quả, thời đại Samurai kết thúc. Quyền hành một lần nữa tập trung vào tay Thiên Hoàng. Hơn nữa, để bảo vệ đất nước khỏi thế lực xâm lăng, thời đại phát triển tập trung vào lực lượng vũ trang đã bắt đầu.

Sau mỗi lần đại dịch, Nhật Bản đều có sự thay đổi lớn. Samurai được sinh ra do dịch bệnh và cũng diệt vong do dịch bệnh. Sau đại dịch Covid-19, liệu sẽ có thay đổi lớn nào đang chờ đón nước Nhật?

Nhật Bản đang có rất nhiều vấn đề như tham nhũng chính trị, suy thoái kinh tế,… Trong tình hình này, buộc phải có một sự thay đổi nào đó diễn ra, nếu không, e rằng Nhật Bản không thể tiếp tục phát triển.

Kengo Abe
Xem thêm: