Liệu Nhật Bản có đang quá vội vã diệt trừ Yakuza?

Yakuza là một mảng tối đã tồn tại từ lâu trong xã hội Nhật Bản. Nhiều dân thường bị liên lụy và thiệt mạng trong những cuộc xung đột của Yakuza. Ngoài ra, họ cũng gieo rắc nỗi bất an cho người dân vì mua bán súng và ma túy bất hợp pháp.

Đối với người dân, Yakuza là những kẻ đáng sợ, không nên dính líu tới, họ được xem là “lực lượng chống đối xã hội”. Chính vì vậy, mọi người đều muốn loại trừ họ ra khỏi xã hội. Thậm chí nhiều công ty quy định rõ rằng, không tuyển dụng những lực lượng này, vì vậy Yakuza không thể kiếm được việc làm. Khi một người dính líu đến thế lực “đen”, người này cũng không thể thuê nhà hoặc vay mượn từ ngân hàng.

 Công ty Tokyo Gas ở ngoại ô Tokyo cũng vừa thay đổi chi tiết trong hợp đồng với khách hàng, đó là họ sẽ không tiếp tục cung cấp dịch vụ nếu bên kia là lực lượng chống đối xã hội. Ngay cả những nhu cầu hằng ngày cũng bị cắt vì là Yakuza.

Có thể thấy, Yakuza đang dần bị tước đi mọi quyền lợi.

Có nhiều ý kiến cho rằng nếu vậy, họ nên bỏ nghề Yakuza đi! Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu công ty đồng ý thuê một cựu Yakuza? Có rất nhiều trường hợp không tìm được việc hoặc bị sa thải vì có người thân đã từng là Yakuza, ngay cả khi pháp luật Nhật Bản không cho phép sa thải người có quan hệ với Yakuza.

“Trở thành Yakuza là xấu” – Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng không lẽ cứ trở thành Yakuza đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho họ hay sao.

 những biện pháp hơi quá mức cần thiết như vậy, số lượng Yakuza dần giảm xuống. Tưởng rằng điều này sẽ giúp Nhật Bản trở nên yên bình hơn nhưng kết quả thì ngược lại. Mafia nước ngoài và các băng đảng thanh niên bạo lực vẫn đang hoành hành. Số vụ bắt giữ liên quan đến ma túy vẫn không giảm. Có lẽ tôi không phải người duy nhất cảm thấy sợ hãi khi không xác định được tội phạm là ai nếu không phải là Yakuza.

40 năm trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, Yakuza vẫn tồn tại bình thường trong thành phố của tôi. Những người có đầy hình xăm xuất hiện ở nhà tắm công cộng trông thật đáng sợ nhưng họ không thực sự làm gì ảnh hưởng đến người khác. Chính nhờ những người đáng sợ như vậy, những người trẻ tuổi bọn tôi mới trở nên ngoan ngoãn hơn.

Tôi không bảo vệ cho Yakuza, thế nhưng tôi cũng không nghĩ chúng ta sẽ xây dựng được hòa bình, một khi mạnh tay loại trừ Yakuza ra khỏi xã hội như bây giờ. Những người đã từ bỏ nghề Yakuza sẽ phải làm thế nào với cuộc sống của mình? Nhật Bản sẽ thế nào sau khi diệt trừ Yakuza? Biện pháp đối phó lúc đó sẽ là gì?

Sẽ thật nguy hiểm nếu chỉ tập trung diệt trừ Yakuza mà không tính đến kết quả sau đó. 

Kengo Abe
Xem thêm: