Vì sao Cơ Đốc giáo lại bị đàn áp mạnh mẽ khi du nhập vào Nhật Bản?

Nếu được hỏi “tôn giáo của bạn là gì?”, đa số người Nhật sẽ cảm thấy bối rối. Họ không đến nhà thờ để cầu nguyện mỗi cuối tuần, cũng không thuộc bất cứ lời dạy nào của Phật. Thế nhưng, nếu dứt khoát trả lời rằng “tôi không có tôn giáo” thì cũng không đúng lắm. Có thể nói, tôn giáo mà đa số người Nhật đều theo trong vô thức chính là Thần Đạo.

Thần Đạo đã trở thành một phần cuộc sống và được đưa vào trong giáo dục của người Nhật. Tuy nhiên, triết lý của Thần Đạo không quá rõ ràng vì Thần Đạo không có Thánh Kinh. Theo quan niệm của Thần Đạo, có rất nhiều thần linh cư ngụ ở khắp nơi trên thế giới.

Trong khi đó, những tôn giáo thờ độc thần lại khó hòa hợp với các tôn giáo khác vì những tôn giáo này quan niệm rằng vị thần trong tôn giáo của họ là quyền năng và độc nhất. Thế nhưng, Thần Đạo lại thoải mái và hòa hợp với cả tôn giáo độc thần.

Là một người Nhật Bản, với quan niệm đa thần của Thần Đạo đã in hằn trong tâm thức, trong không khí của ngày Giáng Sinh hay ngày tình nhân, dường như tôi cũng cảm giác được sự tồn tại của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, không vì thế mà quá trình du nhập của tôn giáo nào vào Nhật Bản cũng thuận lợi. Cơ Đốc giáo đã từng bị Nhật Bản đàn áp một cách khốc liệt. Những người truyền đạo Cơ đốc đã bị bắt, giết và đàn áp một cách triệt để. Những người nổi loạn và phản đối điều này cũng bị giết sạch.

 

Phật giáo du nhập vào Nhật Bản rất thuận lợi, vì sao Cơ Đốc giáo lại gặp nhiều khó khăn đến vậy?

Lý do là vì sự ác cảm trong mối quan hệ giữa Cơ Đốc giáo và Chế độ thực dân. Vào thế kỷ 16, các nước Đế quốc phương Tây xâm chiếm nhiều nơi và cai trị nhiều thuộc địa trên khắp thế giới. Trong quá trình đó, súng và Cơ Đốc giáo là hai “công cụ” đóng vai trò quan trọng. Súng là công cụ đe dọa, Cơ Đốc giáo là công cụ chia rẽ đất nước. Nhật Bản không bài trừ Cơ Đốc giáo nhưng buộc phải diệt trừ vì Cơ Đốc giáo là công cụ của Đế quốc thực dân. Sau khi đánh đuổi thực dân, Nhật Bản cho phép Cơ Đốc giáo được du nhập.

Để giành được độc lập, Nhật Bản đã phải dùng biện pháp mạnh mẽ và triệt để. Không rõ đây có phải là một chiến lược đúng đắn hay chỉ là sự hiểu lầm. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm hiện tại là cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân.

Kengo Abe
Xem thêm: