Cuộc đối đáp rùng rợn của tên sát nhân máu lạnh Nhật Bản: làm tất cả chỉ vì muốn được vào tù

Tàu siêu tốc Shinkansen là một trong những loại phương tiện di chuyển nhanh và tối tân của Nhật Bản, Shinkansen chính xác đến từng giây và hầu như không bao giờ chậm trễ. Ngồi trên phương tiện này bạn có thể tránh được các rủi ro về tai nạn giao thông nghiêm trọng, kể cả thiên tai. Vì vậy, Shinkansen được cho là tuyến đường sắt cao tốc an toàn nhất trên thế giới.

 

Tuy nhiên, vào năm 2018, có một vụ án thương tâm đã xảy ra bên trong toa tàu Shinkansen. Một người đàn ông đột nhiên cầm dao bếp lên tàu và đâm 3 người trọng thương, khiến 1 người trong đó tử vong. Tên tội phạm này tên là Ichiro Kojima, 22 tuổi.

Động cơ gây án của hắn chỉ là muốn sống cả đời trong tù sau khi nhận án tù chung thân. Hãy cùng xem qua một số lời khai rùng rợn và hành vi khó hiểu của tên này tại tòa án.

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Vào ngày xét xử đầu tiên, Kojima vui vẻ bước vào tòa và hét lên: “Tôi xin phép!” Xuất hiện với vẻ ngoài dị hợm, quả đầu cạo trọc khiến cho người tham gia càng cảm thấy càng rùng rợn trước tên sát nhân. 

Vì tội ác của Kojima đã được những người có mặt trên chuyến tàu hôm đó nhìn thấy, vì thế anh ta là nghi phạm duy nhất và 100% bị tuyên án. Do đó, phiên tòa tập trung nhiều hơn vào vấn đề vì sao người này lại muốn vào tù nhiều đến như vậy. Kojima cho biết, ngay từ đầu, anh ta đã nhắm đến tù chung thân và cẩn thận nhắm chừng để không gây tội đến mức tử hình.

Những người không may bị cuốn vào vòng xoáy tội ác của Kojima thật đáng thương, họ đã làm gì để phải trả giá cho ham muốn được ngồi tù của bản thân tên biến thái!?…

Dưới đây là nội dung cuộc nói chuyện tại tòa.

Luật sư: Bắt đầu từ khi nào anh đã có suy nghĩ muốn vào tù?

Kojima: Đây là giấc mơ của tôi từ lúc còn bé. Lúc tôi bắt đầu hành động là lúc học trung học. Vì muốn được vào trại cải tạo vị thành niên (cơ sở phục hồi chức năng thay thế nhà tù cho trẻ vị thành niên), tôi đã cố gắng giết người. Tôi ném một cái búa và chĩa dao về phía cha tôi.

Luật sư: Trong lời khai của cha anh, ông ấy có nói rằng anh đã tức giận vì không thích nước đựng trong chai?

Kojima: Vấn đề không nằm ở chai nước. Tôi đã cố nói với một viên cảnh sát rằng tôi muốn vào trại cải tạo vị thành niên nhưng người này không nghe.

Luật sư: Anh đã làm những điều gì khác để được vào trại cải tạo vị thành niên?

Kojima: Tôi ăn cắp cơm nắm tại một cửa hàng tiện lợi. Sau đó tôi quay lại và báo với họ rằng: “Hãy báo cảnh sát đến bắt tôi, tôi muốn vào trại cải tạo vị thành niên”. Người bán hàng bối rối và tìm một người khác để bàn bạc, sau đó họ nói sẽ cho tôi cơm nắm miễn phí và bảo tôi về nhà. Vì vậy, tôi trả lời lại rằng “Đừng xem thường tôi! Tôi chỉ muốn vào trại cải tạo thôi, tôi có tiền!”. Sau đó tôi đưa tiền cơm nắm cho họ.

Luật sư: Anh đã làm gì với bố mẹ của mình?

Kojima: Sau khi tôi ném một con dao về phía cha, mẹ đã phải cho tôi 10,000 Yên/Tháng. Tuy nhiên, đến một tháng nọ, bà ta không cho nữa nên tôi đã dùng dao để uy hiếp. Tôi nói rằng:”Tôi sẽ giết bà và vào trại cải tạo trẻ vị thành niên!” Nhờ vậy, tôi lại được nhận tiền đều đặn mỗi tháng.

Luật sư: Còn gì nữa không?

Kojima: Còn rất nhiều việc nữa nhưng bây giờ tôi đang lo lắng nên không thể nói hết.

Công tố viên: Nếu anh vào tù, anh sẽ không được ăn những món mình thích nữa.

Kojima: Dù thế thì vào tù vẫn tốt hơn.

Công tố viên: Cho dù anh không thể xem TV hay chơi điện thoại và mất hết tự do sao?

Kojima: Đúng. Tôi nghĩ dù thế thì cuộc sống trong tù vẫn tốt hơn.

Công tố viên: Lỡ như anh không thích thì cũng không thể chạy trốn được, anh hiểu không?

Kojima: Không thành vấn đề.

Ảnh: Japantime

Công tố viên: Sao anh nghĩ sống trong tù lại tốt hơn?

Kojima: Tôi không thể giải thích bây giờ vì tôi sợ tội sẽ càng nặng thêm.

Công tố viên: Anh muốn vào tù để được sống một mình?

Kojima: Tôi biết là có muốn cũng không được ở một mình trong tù.

Công tố viên: Có phải vì anh muốn thoát khỏi gia đình không?

Kojima: Không liên quan gì cả, tôi chỉ muốn vào tù.

Công tố viên: Anh muốn vào tù bao lâu?

Kojima: Tôi muốn vào tù vô thời hạn.

Công tố viên: Ngay cả khi có lệnh tạm tha, anh cũng không cần?

Kojima: Đúng.

Từ đầu đến cuối, tên này trả lời những câu hỏi này một cách dõng dạc và tự tin. Những người ngồi đó đều bị choáng ngợp bởi sự điên cuồng của anh ta đến nỗi cứng đơ cả người.

Sau khi bị kết án tù chung thân, Kojima hét lên: “Banzai!” (Vạn tuế!)

Tổng số nạn nhân trong vụ án này có 3 người, hai người phụ nữ bị thương nặng và một người đàn ông đã qua đời.

Khi được hỏi về hai người phụ nữ, Kojima trả lời một cách man rợ: ”Thật tiếc khi tôi không thể giết họ.”

Thật đáng thương cho 3 nạn nhân vô tội….

Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng xã hội Nhật Bản không hề yên bình như mọi người vẫn tưởng, đừng bao giờ yên tâm khi sống ở Nhật, hãy luôn đề cao cảnh giác và tự bảo vệ mình!

Kengo Abe
Xem thêm: