“Mạng sống nào cũng đáng giá” – Hành động nhân văn của chủ trang trại cưu mang những chú ngựa đã về hưu

Đua ngựa là môn thể thao đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Những chú ngựa tham gia thi đấu đều là ngựa đã được thuần chủng. Chúng được huấn luyện để chạy rất nhanh, hình ảnh những chú ngựa hiên ngang và mạnh mẽ trên đường đua mang lại cảm giác thật ấn tượng.

Giống như loài người, ngựa đua cũng có tuổi hưu. Sau khi nghỉ hưu, 90% số ngựa đua thuần chủng này sẽ trở thành thực phẩm, mỗi năm có khoảng 7000 con ngựa rơi vào hoàn cảnh đáng thương đó. 10% còn lại là những ngựa đua cực kỳ xuất sắc, được giữ lại để nhân giống nhằm tạo ra đời con ưu tú. Nhìn vào số phận “bi thảm” của những ngựa đua bị giết thịt, có một người đã quyết định cứu giúp chúng.

 

https://gunosy.com/articles/enCdv?s=s

Đây là Masafumi Matsubara, anh từng là một tay đua ngựa. Sau khi về hưu, Matsubasa thành lập một trang trại, nơi tiếp nhận những chú ngựa đã về hưu và cho chúng “công ăn việc làm” bằng một số hình thức như dịch vụ cưỡi ngựa, tham quan chuồng ngựa… Dịch vụ tham quan chuồng ngựa giúp cho người dân và trẻ em địa phương trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với các chú ngựa. Phí tham quan hoàn toàn miễn phí.

Chỉ cần đặt lịch trước, du khách sẽ được trải nghiệm cưỡi ngựa với giá 500 Yên (Bấm vào đây để truy cập trang web). Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho ngựa, nếu nhiệt độ trong ngày vượt quá 30 độ C, dịch vụ cưỡi ngựa sẽ tạm hoãn. Nếu một chú ngựa bị ốm, anh sẽ chăm sóc chú cả ngày lẫn đêm. Có thể thấy, Matsubasa dành hết sự quan tâm và yêu thương cho những chú ngựa, tính đến nay, anh đã cứu giúp và săn sóc cho 15 chú ngựa đua cho đến lúc chúng qua đời.

“Mặc dù chúng được con người tạo ra để tranh đua, nhưng tôi nghĩ mạng sống nào cũng đáng được trân trọng. Tôi muốn những chú ngựa này được sống một cuộc đời trọn vẹn.” Trở thành một tay đua ngựa từ lúc 16 tuổi, đây là cách Matsubasa bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến những người bạn đồng hành của mình.

Nhằm tạo cơ hội gần gũi loài ngựa hơn cho mọi người, Matsubasa cũng mở thêm một khu cắm trại. Anh cũng dẫn các chú ngựa đến gần các trường mẫu giáo và nhà trẻ với hy vọng gắn kết mối quan hệ giữa con người và các chú ngựa. Mạng sống nào cũng đều đáng được trân trọng, đừng vô tình bỏ đi khi chúng không còn giá trị sử dụng với con người!!!

Kengo Abe
Xem thêm: