Ngọc nữ phim người lớn cắt bỏ ngực vì căn bệnh ung thư vú và câu chuyện cảm động đằng sau

Các bạn có biết cô gái này không? Cô ấy tên là Marica Hase. Năm 2007, Marica ra mắt công chúng với tư cách là một thần tượng áo tắm, chuyên chụp những bộ ảnh Bikini gợi cảm cho tạp chí hoặc bộ sưu tập ảnh.

https://bunshun.jp/articles/-/10965

Năm 2009, cô tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn và dần trở nên nổi tiếng hơn tại Nhật Bản. Đến năm 2012, cô một mình dấn thân tại Hoa Kỳ mà không nhờ sự trợ giúp từ bất kỳ ai, lúc đó ngay cả một chữ tiếng anh bẻ đôi cô cũng chưa rành.

Nhờ quyết định táo bạo, Marica đã gầy dựng nên tên tuổi không chỉ tại Mỹ mà cả giới diễn viên phim người lớn, tuy nhiên con đường đi đến thành công của cô trải qua rất nhiều chông gai và thử thách.

Sau khi đến Mỹ được 6 năm, Marica phát hiện khối u trên ngực và cần tiến hành làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Thế nhưng, sau đó bác sĩ phát hiện ra rằng đó không đơn giản chỉ là khối u mà đã phát triển thành chứng bệnh quái ác – ung thư vú… Để tránh di căn lên các bộ phận khác, cô đã quyết định cắt đinh cắt bỏ hai bên ngực.

Sau khi chấp nhận sự thật này, Marica bắt đầu suy nghĩ về thứ mình muốn làm nhất sau khi phẫu thuật thành công. Kết quả, cô mong muốn trở lại với sự nghiệp diễn xuất.

“Mình phải làm thế nào để có thể quay trở lại màn ảnh?” – Marica trăn trở.

Trước đam mê dành cho sự nghiệp, sau khi cô cắt bỏ hoàn toàn hai bên ngực, cô đã quyết định phải lấy lại hình dáng ban đầu. Lúc cuộc sống bộn bề, mỗi người đều mong cầu nhiều thứ nhưng trước căn bệnh hiểm nghèo, cái họ mong muốn chỉ còn lại hy vọng sống mà thôi. Cô muốn sống chỉ để tiếp tục đứng trước máy quay và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chính điều đó đã thôi thúc Marica trải qua phẫu thuật vào tháng 3 năm 2019. Cuộc phẫu thuật khiến cơ thể chịu tổn thương lớn, vì vậy, cô không thể ngay lập tức quay lại làm việc ngay được.

Tiếp đó, đến phẫu thuật chỉnh hình ngực, lần đầu tiên hình dáng ngực của Marica đã được tái tạo lại, tuy nhiên, kết quả trông vẫn chưa “thật”. Để khôi phục lại bộ ngực giống ban đầu, Marica phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật khác.

Suốt nhiều tháng sau khi phẫu thuật, Marica phải gắn một chiếc ống dẫn vào trong cơ thể để dẫn lưu bạch huyết từ ngực. Hiển nhiên, trong tình trạng đó, trông cô không còn hấp dẫn và quyến rũ như trước. Không một bộ đồ ngủ hay bikini nào giúp cô cảm thấy tự tin hơn.

Phải chịu đựng cơn đau hành hạ sau phẫu thuật, vấn đề này càng khiến cho cô thêm buồn phiền. Vì vậy, Marica nảy ra ý tưởng muốn làm gì đó để giúp đỡ cho những người phụ nữ đang có cùng tình cảnh trên khắp thế giới.

Là một nữ diễn viên phim người lớn không may bị ung thư và phải cắt bỏ cả hai bên ngực, Marica muốn chụp một bộ ảnh để truyền cảm hứng cho những cô gái giống như mình. Thông qua bộ ảnh người xem không chỉ thấy được sự quyến rũ mà còn thể hiện tinh thần dũng cảm và mạnh mẽ của cô gái mang tổn thương về ngoại hình.

Từ đó Marica cũng dần hy vọng có thể quay lại làm việc trước ống kính.

Mặt khác, trước tình cảnh của Marica nhiều cư dân mạng còn bủa vậy cô bởi những lời lăng mạ, chỉ trích. Có người còn bảo rằng “Đây là quả báo dành cho loại người làm công việc như cô.”

Tuy nhiên, cô gái mạnh mẽ này sẽ không đầu hàng trước khó khăn.

Định kiến đối với những cô gái trong giới này là điều không thể trách khỏi vì với nhiều người nó đi ngược lại với đạo đức của họ.

“Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không có thành tựu nào to lớn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn hỏi tôi: ‘Sức mạnh của bạn là gì?’ Tôi sẽ trả lời rằng:’Sức mạnh của tôi là sự can đảm trước thử thách và nỗ lực phi thường.'”

Vượt qua khuôn khổ định kiến của ngành công nghiệp phim người lớn, Marica đã tiếp thêm dũng khí và tự tin cho phụ nữ trên toàn thế giới. Hiện tại, Maricana đang quay một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của mình.

Vượt qua định kiến ​​của người đời, Marica đã và đang không ngừng tiến về phía trước trên con đường của mình. Tôi tin rằng, câu chuyện của cô không chỉ truyền cảm hứng cho bệnh nhân ung thư vú nói riêng mà toàn thể nữ giới và nam giới nói chung.

Kengo Abe
Xem thêm: