Bệnh viện phụ sản ở Nhật Bản bị kiện vì trao nhầm trẻ sơ sinh cách đây 63 năm

Người đàn ông 63 tuổi khởi kiện bệnh viện phụ sản ở Tokyo, vì bản thân vô tình bị tráo đổi ngay sau khi vừa được sinh ra.

Satoshi Egura hiện đang sống tại phường Adachi, Tokyo, đã chính thức nộp hồ sơ lên Toà án thành phố ngày 5/11 đề nghị chính quyền tiến hành điều tra ai là cha mẹ ruột của ông.

https://braiseentrance.com/

Theo luật sư của ông Satoshi Egura, đây là trường hợp hy hữu, lần đầu tiên xảy ra ở Nhật Bản.

Satoshi Egura hy vọng tìm lại được gia đình sau khoảng thời gian 63 năm. Ở tuổi 63, ông đang cố gắng chạy đua với thời gian một cách tuyệt vọng, với mong muốn tìm ra manh mối về gia đình thật sự của mình.

Vụ việc của Satoshi Egura từng được Toà án Tokyo kết luận vào năm 2005. Bệnh viện phụ sản Sumida thuộc quyền quản lý của chính quyền thành phố Tokyo đã sai sót nghiêm trọng trong việc xác định nhầm trẻ sơ sinh vào một năm sau đó. Toà tuyên phạt chính quyền thủ đô phải bồi thường cho nạn nhân số tiền là 176.000 USD.

Được biết cuộc sống của Satoshi Egura đã bị đảo lộn do sơ suất nghiêm trọng của bệnh viện. Vào thời điểm đó, ông không để lộ danh tính tại các cuộc họp báo.

”Nếu cha mẹ ruột không muốn gặp, tôi sẽ không theo đuổi vấn đề thêm nữa”, Satoshi Egura nói, ”Nhưng tôi muốn tìm họ, chỉ để hiểu rõ nguồn gốc của mình”.

Lần đầu tiên Satoshi Egura công khai tên tuổi và đề nghị báo chí chụp ảnh, ông hy vọng ”cha mẹ hay anh chị em ruột có thể nhận ra khi thấy khuôn mặt”.

Từ nhỏ Satoshi Egura được một cặp vợ chồng sống ở Fukuoka nuôi dạy, thế nhưng khi ông 46 tuổi, một cuộc phân tích ADN cho thấy ông không có quan hệ huyết thống với họ. Người cha nuôi của ông qua đời cách đây 5 năm, còn người mẹ nuôi 89 tuổi hiện già yếu đang cần được chăm sóc thường xuyên. Hai vợ chồng cũng không bao giờ biết được đứa con ruột bị trao nhầm với Satoshi Egura hiện ở đâu.

Bởi vì các quan chức chính quyền từ chối hợp tác, Satoshi Egura nghiên cứu hồ sơ của chính phủ để tìm những trẻ sơ sinh nam khác sinh ra ở bệnh viện Sumida cùng thời điểm với ông.

Cho đến nay, trong suốt nhiều năm, Satoshi Egura đã tìm gặp 70 người đàn ông, vốn là trẻ sơ sinh tại bệnh viện Sumida cùng thời điểm với mình, để xem có ai là người bị trao nhầm hay không. Thế nhưng kết quả không như mong muốn.

Satoshi Egura cũng đã nộp đơn lên chính quyền để yêu cầu công khai sổ ghi chép của các thông báo khai sinh trong sổ đăng ký gia đình mà họ nhận được vào khoảng thời gian những đứa bé chào đời. Nhưng hầu hết các thông tin đều bị bôi đen với lý do thông tin cá nhân phải được bảo vệ.

Tuy nhiên Satoshi Egura vẫn kiên trì gửi các đơn tương tự mỗi năm với hy vọng mọi việc sẽ thay đổi.

Thuý Vân
Xem thêm: