Sử dụng hình ảnh có hơi hướm BL để thu hút khách nữ !!! Đây là nghệ thuật….khêu gợi….hay truyền thống

Nhắc đến Chùa Nhật Bản, người ta sẽ liên tưởng ngay đến khung cảnh yên bình, thanh tịnh. Thêm nữa từ trước đến nay ở Chùa không treo tranh, nếu có cũng chỉ là tranh Phật.

Thế nhưng có một ngôi Chùa độc đáo đã dán bức tranh như thế này…

Ảnh https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000038145.html

Hẳn nhiều người cho rằng Chùa này do sư trẻ thành lập gần đây. Nhưng không, Chùa Kokujou nằm ở thành phố Tsubameshi, Nigata là một ngôi Chùa truyền thống được xây dựng vào năm 709 với lịch sử lâu đời hơn 1300 năm.

Ngôi Chùa có mối liên hệ với những nhân vật vĩ đại mà có thể bạn đã từng nghe qua nếu có hứng thú với lịch sử nước Nhật như Uesugi Kenshin, Minamoto no Yoshitsune, Thái tử Shutoki. Thế nhưng tại sao lại “biến tướng” đến vậy?

Con người hiện đại dần mất đi kết nối với những ngôi Chùa, đó là lý do nhà Chùa nghĩ ra cách này với hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người đến thăm viếng. Trong số 77,000 ngôi Chùa trên toàn quốc có khoảng trên 40% ngôi Chùa được cho là sẽ đóng cửa trong vòng 25 năm. Một trong số đó, Chùa Kokujo vẫn đang nỗ lực trong tuyệt vọng để tồn tại.

Trước kia có Chùa từng tổ chức 炎上供養 (truy điệu trên lửa) và nhận được rất nhiều sự chú ý. Trùng hợp thay, cụm từ 炎上 cũng được dùng trong tình huống một vấn đề/bài đăng trở nên HOT trên mạng.

Lần này ngôi Chùa đã thử nghiệm một hình thức mới, với chủ đề Ikemen (trai đẹp) nhằm mục đích thu hút khách quan là phụ nữ trẻ.

 

Rõ ràng với “chiến lược” độc đáo này, ngôi Chùa đã “đốt cháy” các bản tin trong nước, một ngôi Chùa đi chệch đường với dòng chảy truyền thống từ trước đến nay.

Để có cái nhìn tổng quan hơn về khung cảnh nơi đây, mời mọi người xem đoạn Video sau:

Nhưng dù sao đi nữa ngôi Chùa đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Hy vọng các sư thầy của thế hệ trẻ khi xây dựng Chùa mới sẽ tiếp tục xu hướng đổi mới và cải cách này !!!

Kengo Abe
Xem thêm: