Có thời phụ nữ Nhật để tóc dài đến mức gây trở ngại cho cuộc sống vì lý do…

Bạn có hứng thú với kiểu tóc cổ trang của phụ nữ Nhật Bản không? Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ hình dung ra hình ảnh như thế này nhỉ !

Đây là kiểu tóc điển hình vào thời Edo. Nhiều phụ nữ búi gọn gàng trên đầu để tóc không làm trở ngại cho sinh hoạt hằng ngày, chỉ riêng lúc ngủ mới tháo ra.

Thế nhưng vào giai đoạn thời gian trước đó, những tiểu thư trong các gia tộc quyền quý để kiểu tóc buông xoã như thế này.

Mái tóc của họ thẳng, dài và đen nhánh, trông rất khoẻ khoắn. Thời đó, tóc dài là một trong những yếu tố quan trọng để nhận định một người con gái đẹp.

Thế nhưng “cái giá” để trở thành người đẹp cũng lắm nhiêu khê.

Mỗi ngày họ phải chải tóc rất nhiều lần, chưa kể còn phải dùng nước vo gạo hoặc nhựa thảo mộc để gội đầu thật cẩn thận, lúc nào cũng phải vuốt tóc và chỉnh trang lại tóc.

 

Nếu kiểu tóc này “xuyên không” đến thời hiện đại sẽ giống như thế này nhỉ?

Tuy nhiên với độ dài như trong ảnh, dù làm gì cũng không tránh khỏi việc bị tóc cản trở, cuộc sống thường ngày đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do các cô gái từ tầng lớp thường dân phải cắt bớt đi, hoặc buộc lại. Ngược lại, mái tóc dài và “phiền” này chỉ dành cho những tiểu thư nhà giàu, không cần phải động tay động chân làm bất cứ công việc gì. Cũng từ đó mà mái tóc đen dài trở thành một biểu tượng của người phụ nữ đẹp và quyền quý.

Khi quyền lực chuyển từ giới quý tộc sang Samurai, hình ảnh này cũng dần thay đổi. Như hình ảnh bạn thấy ở đầu bài, ngay cả một cô gái ở tầng lớp trên cũng buộc tóc rất gọn gàng.

Tuy là vậy tóc dài vẫn là tiêu chuẩn, và hầu như không có cô gái nào để tóc ngắn cả. Dù buộc tóc hay không buộc tóc thì để tóc dài như vậy với các cô gái cũng thật khó khăn trong việc chăm sóc.

Nhân tiện đây là tóc của nam giới thời bấy giờ.

Tôi có thể hiểu lý do các nam nhân thời xưa buộc tóc ở phía sau, thế nhưng tại sao phần đỉnh đầu lại không có tóc thế kia, đó là một bí ẩn. Phần này được gọi là 月代 (Sakayaki). Bạn có thể tượng tượng giống như râu, nếu không cạo thường xuyên lông sẽ mọc ra. Tương tự, nếu một anh chàng không thường xuyên “chăm sóc” phần này sẽ không thể để được kiểu đầu như vậy. Theo như tôi biết để được “hói” như thế, người Nhật xưa dùng tay để nhổ từng cọc tóc. Như vậy không đau sao?

Kiểu tóc khó hiểu của người Nhật có từ thời bế quan toả cảng, nhưng từ khi mở cửa, nhiều người bắt đầu để kiểu tóc húi cua gọn gàng của người phương Tây. Phụ nữ cũng dần chuyển từ Kimono sang Âu phục và thay đổi luôn kiểu tóc để phù hợp với trang phục.

Vào năm 1980 nổi lên trào lưu “kiểu tóc Seiko”, là kiểu tóc đặc trưng của một nữ Idol rất nổi tiếng vào thời này tên là Matsuda Seiko.

Nếu so với kiểu tóc thời Edo có vẻ ngắn hơn, thế nhưng kiểu gì thì dưỡng tóc cũng có vẻ vất vả.

Tôi nghĩ rằng vì Matsuda san là Idol nên để tóc kiểu này cũng hiểu được, nhưng người bình thường mà để như vậy lại khá mệt mỏi.

Hiện tại con gái Nhật Bản để tóc như thế nào?

Hiện nay kiểu tóc rất đa dạng, có người để tóc dài có người để tóc ngắn tuỳ vào sở thích cá nhân. Tôi có cảm giác ngày nay không còn nhiều cô gái để tóc đen dài nữa, nếu là tóc dài họ sẽ uốn xoăn hoặc nhuộm tóc. Tóc ngắn có vẻ là trào lưu, thậm chí nhiều cô gái Nhật tóc còn ngắn hơn cả con trai.

Nếu muốn tìm một cô gái để kiểu tóc búi như thời Edo, tôi nghĩ rằng những cô gái làm việc ở quán Bar thường để tóc tương tự.

Như thế này…

Ảnh https://www.tongdamy.com/簡単モリ髪ウィッグ/キャバ嬢簡単盛り髪%E3%80%80「盛りヘアウィッグ-ハーフ/

Ảnh https://www.tongdamy.com/簡単モリ髪ウィッグ/キャバ嬢簡単盛り髪「マッシュレイヤー」/

Không giống kiểu tóc thời Edo lắm nhưng có điểm chung là tóc xếp thành nhiều tầng trông có vẻ nặng nề. Kiểu tóc này không những giúp gương mặt trông nhỏ hơn mà còn hỗ trợ rất nhiều trong việc xây dựng hình ảnh một cô nàng yếu đuối.

Thêm nữa tóc xếp tầng sẽ làm tăng chiều cao, tạo cảm giác như vị trí của mắt không phải ở trung tâm mà hơi thấp hơn. Không riêng gì con người, động vật khi còn bé mắt nằm ở vị trí thấp hơn lúc trưởng thành, tạo cảm giác đáng yêu và khơi dậy bản năng muốn bảo vệ ở người đối diện. Với những cô gái làm ở quán Bar, đây chắc chắn là “vũ khí tối thượng” rồi.

Tôi nghĩ rằng dù xu hướng có thay đổi thì suy nghĩ về mái tóc như một “phương tiện” để nâng tầm vẻ đẹp người phụ nữ là yếu tố cơ bản không bao giờ thay đổi.

Thêm nữa dù có vẻ không đến mức như thời xưa, để kiểu tóc búi tầng như thế này cũng khá vướng víu, nhưng dù là vậy, tôi tự hỏi đàn ông sẽ vẫn yêu say đắm những cô nàng để kiểu tóc này, dù cho tóc của họ có cản trở như thế nào đi chăng nữa.

 

Kengo Abe
Xem thêm: