Nhà tắm công cộng – nơi bộc lộ độ “bạo” độ “điên” của người Nhật xưa

Trong tiếng Nhật có hai từ là  銭湯 (Sento) và 温泉 (Onsen) đều chỉ việc đi tắm ở bên ngoài. Tuy là hai hình thức tắm khác nhau nhưng tóm lại cả hai loại này về cơ bản đều là tắm chung, “trần như nhộng” trước mặt người lạ.

Người Nhật cũng “bạo” thật đấy nhỉ !!!

Nếu là lần đầu thì không chỉ người nước ngoài mà cả người Nhật cũng sẽ ngại thôi, thế nhưng nếu đã quen thì tắm kiểu này là tuyệt vời nhất đấy.

Lần này tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện nhà tắm công cộng thời Edo. Khi ấy những người Mỹ lần đầu được tiếp xúc với văn hoá Nhật Bản lúc quốc gia này đồng ý mở cửa đã phải bất ngờ với hệ thống nhà tắm công cộng ở đây. Mà không riêng gì người Mỹ, tôi cho rằng người Nhật bây giờ chứng kiến hệ thống Sento thời đó cũng phải giật mình thôi.

Thành Edo – Tokyo ngày nay, là một khu vực đô thị quy mô lớn trên thế giới với khoảng 1 triệu dân. Cho dù diện tích không lớn nhưng người sống chen chúc nhau, đương nhiên những nhà nghèo khó sẽ không có bồn tắm. Từ tình hình này, Sento (nhà tắm công cộng) đã ra đời với hình thức tắm chung nam nữ. Dù vào cùng một bồn tắm nhưng nam phải chuẩn bị khố gọi là Fundoshi còn nữ mang Yumoji là chiếc khăn quấn ngang hông.

Bạn có thể tưởng tượng bằng cách nhìn hình bên dưới.

Nữ giới chỉ quấn khăn từ hông trở xuống nên phần ngực có thể nhìn thấy rất rõ.

Thêm nữa Sento thời đó không chỉ là nơi để tắm mà còn là điểm hẹn hò của các cặp đôi. Ở điểm này có thể thấy người Nhật khi ấy “bạo và điên” đến mức nào.

Thời ấy có rất nhiều lao động từ các địa phương khác đổ vào Edo, phần lớn họ là nam giới nên đã tạo ra một tỷ lệ nam – nữ kỳ lạ như thế này, cứ 1 nữ sẽ ứng với 1,8 nam. Qua đó bạn có thể hình dung sẽ có một số chàng trai phải chịu cảnh cô đơn, và từ đó đã sinh ra tình trạng “hỗn độn” ở nhà tắm công cộng. Tại các cơ sở tắm thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng quấy rối tình dục và cả “gái ngành”. Thậm chí có một số trường hợp “cao hứng”, không kiềm chế được hành vi nên cứ vậy mà “high” trước mặt rất nhiều người.

Những cô gái điếm ở các Sento khi đó được gọi là 湯女 (yu-onna). Họ sẽ kỳ cọ người cho khách, và đường đường chính chính hành nghề mại dâm trước mặt nhiều người.

Điên rồ như vậy đấy…

Đương nhiên với mức độ này Mạc phủ Edo không thể dửng dưng cho qua. Thế nhưng khi Chính phủ ban hành lệnh cấm hình thức tắm chung, ngay lập tức bị khách hàng “ào ạt” phản đối. Không phản đối ra mặt được thì họ âm thầm thực hiện. Cụ thể bên ngoài phân chia khu vực nam nữ nhưng ở trong vẫn là “tắm chung” như trước.

Không chỉ khách nam mà khách nữ cũng thích tắm chung, do đó không phải muốn cấm là cấm được.

Tất nhiên ngày nay hình thức tắm “điên loạn” ấy không còn tồn tại nữa, nhưng cũng thật bất ngờ khi Nhật Bản từng tồn tại một giai đoạn như vậy.

Kengo Abe
Xem thêm: