“Tai bay vạ gió” của Thần Cáo, bị nhầm với “cựu” quỷ ăn thịt người

Nếu đã từng có dịp đến thăm Đền ở Nhật, có lẽ bạn đã nhìn thấy bức tượng Cáo bằng đá như thế này.

Không phải tất cả nhưng rất nhiều Đền đặt tượng đá như vậy.

Trong một bài viết khác, tôi đã giới thiệu với các bạn về truyền thuyết Cáo dùng yêu thuật để quyến rũ, lừa gạt con người. Thế nhưng sự tồn tại của Cáo trong câu chuyện lần này có ý nghĩa độc lập.

(nhấp vào đây để đọc lại bài viết)

Bức tượng Cáo này không mô tả con Cáo trong môi trường hoang dã mà là Thần Ukanomitama – Thần phù hộ cho mùa màng bội thu.

Nhật Bản là một quốc gia nông nghiệp, người dân sống phụ thuộc vào nông sản, do đó mà những lúc được mùa, đời sống sẽ ấm no. Các tượng đá này được đặt ở Đền thờ để cầu xin cho mùa màng bội thu, ngày càng phổ biến trên khắp nước Nhật. Tại Fushimi Inari Taisha, nơi nổi tiếng với Senbon Tori (1000 Cổng Tori) màu đỏ cũng có thờ Thần Inari (Thần mùa màng).

Nhân đây cũng muốn chia sẻ thêm, dù bảo là “Senbon Tori” nhưng thực ra số lượng cổng Tori ở đây lên tới 30,000. Do đó cái tên Senbon hoá ra lại khá khiêm tốn.

Đến đây câu chuyện vẫn chưa đến đoạn “quỷ ăn thịt người” như đã đề cập ở tiêu đề nhỉ.

Ngoài các Đền Thần thì tượng Cáo cũng được đặt ở các ngôi Chùa, ví dụ như Toyokawa Inari. Đây là quang cảnh phổ biến ở ngôi Chùa này.

Chắc không phải riêng tôi cảm thấy bức ảnh này toát ra bầu không khí u ám thường thấy trong phim kinh dị đâu nhỉ?

Thân phận thực sự của Thần Inari được thờ ở đây là 荼枳尼天 – Dakiniten, trong Phật giáo Tây Tạng là một con quỷ. Dù hiện tại Dakiniten được thờ như Thần mùa màng bội thu, thế nhưng ngay từ đầu đó là tên một con quỷ ăn thịt người.

Trong ảnh là hình dạng thật của Dakiniten trong Phật giáo Tây Tạng, một con quỷ đáng sợ dẫm đạp lên con người đang phủ phục dưới chân. Không chỉ dẫm đạp, con quỷ còn đang uống máu chảy ra từ chén đựng xương sọ người.

Đáng sợ là vậy nhưng vẻ ngoài của con quỷ lại là mỹ nữ vạn người mê với sức hút khó lòng cưỡng lại, đúng kiểu phụ nữ không ai muốn “chạm trán”.

Thế nhưng con quỷ Dakiniten đáng sợ đã thay đổi hoản toàn từ cuộc gặp gỡ với Dainichi Nyorai – Đại Nhật Như Lai. Dainichi Nyorai là mẹ của vạn vật trong Mật giáo (một nhánh của Đạo Phật).

Dainichi Nyorai khuyên răn Dakiniten từ bỏ thói quen ăn thịt người, và ban cho con quỷ khả năng tiên đoán cái chết của con người trước 6 tháng khi sự việc xảy ra. Dakiniten nghe theo, quy y Phật đạo, và trở thành Nữ thần mùa màng.

Tuy là vậy nhưng những lỗi lầm quá khứ không thể xoá bỏ hoàn toàn đã trở thành những lời đồn không hay về Dakiniten.

  • Không thờ Thần sẽ bị Thần phạt
  • Nếu ngừng đức tin vào Thần Inari thì tai hoạ sẽ ập xuống.

Đáng thương thay cho Thần Inari ở Đền, dù là một vị Thần hoàn toàn khác nhưng vẫn thường bị nhầm với Dakiniten vốn là quỷ ăn thịt người. Cũng có thể vì mang hình dạng con Cáo nên người Nhật mới liên tưởng đến vị Thần Dakiniten nhiều tai tiếng nọ, đúng là “tai bay vạ gió” mà.

Thế nhưng dù có là Dakiniten thì Thần cũng đã cải tà quy chánh, ở trong lãnh địa của Thần linh nên không có chuyện Thần trừng phạt hay nguyền rủa con người. Vì vậy dù là đi Đền hay đi Chùa, tôi hy vọng mọi người đừng suy nghĩ nhiều mà hãy cung kính thờ phụng Thần linh nhé !

Kengo Abe
Xem thêm: