Bức thư thứ 13 mẹ gửi cho con gái từ thiên đàng vào đúng sinh nhật 18 tuổi

Bạn Rina hiện đang học năm thứ 3 trung học, sống ở thành phố Matsuyama đã nhận được lá thư từ mẹ vào đúng sinh nhật 18 tuổi. Mẹ của Rina qua đời khi em mới 5 tuổi.

Từ trước đến nay Rina chưa bao giờ chia sẻ về cảnh ngộ của mình, thế nhưng từ một bài báo trên Yomiuri Shimbun kể về những bức thư em nhận từ mẹ hằng năm vào năm ngoái, em đã mở lòng hơn và rất cảm kích trước lời động viên ấm áp từ những người xung quanh.

“Khi được bao quanh bởi những người tốt bụng, tôi cảm thấy mình rất ổn” – Em nói khi đang ngước nhìn lên trời.

Mẹ của Rina là bà Junko phải vật vã chống trả với căn bệnh ung thư cổ tử cung trước khi qua đời khi mới 34 tuổi vào tháng 6 năm 2009. Lúc còn sống, bà đã viết tổng cộng 15 lá thư, uỷ thác cho người giám hộ trẻ vị thành niên là ông Isao Sato (thuộc Hiệp hội luật sư tỉnh Hyogo) để giao cho con gái Rina hằng năm vào ngày sinh nhật của cô bé, cho đến năm cô 20 tuổi.

Rina sau đó sống tại Family Home (nơi nhận nuôi những đứa trẻ vì các lý do khác nhau không thể sống chung với cha mẹ) ở thành phố Matsuyama. Vào tháng này là sinh nhật thứ 18 của em, luật sư Sato theo đúng lời hứa đã đến tận nơi để trao cho em bức thư từ người mẹ quá cố.

Ảnh Yomiuri

Trong thư, người mẹ viết “Rina xinh xắn như một thiên thần, giờ đã 18 tuổi rồi nhỉ. Đối với mẹ điều hạnh phúc nhất là thấy Rina khoẻ mạnh và vui vẻ.”

Những bức thư người mẹ gửi cho con gái dài hơn và nhiều ký tự Kanji hơn theo từng năm. Thư năm nay của mẹ nói với Rina rằng dù mẹ đang bị bệnh tật hành hạ, mẹ vẫn rất hạnh phúc.

“Khi mẹ bị bệnh, mẹ đã được tiếp thêm dũng khí từ rất nhiều lời động viên của những người xung quanh, từ đó mẹ nhận ra lòng biết ơn và sự ấm áp của lòng người. Và mẹ cũng biết được rằng dù cô đơn, dù bệnh tật, nhưng được sinh ra trên đời, đó đã là niềm hạnh phúc to lớn”.

Rina từ trước đến nay chưa từng bày tỏ về cảnh ngộ của mình vì em không muốn bị nói là đáng thương, tuy nhiên em chia sẻ với các ký giả của Yomiuri rằng “Tôi muốn mọi người biết đến người mẹ dịu dàng của mình”.

Khi bài báo chính thức được xuất bản vào tháng 9, một người bạn cùng lớp của Rina vừa khóc vừa chia sẻ “Tôi đã không biết gì cả, tôi thực sự tôn trọng Rina khi bạn ấy lúc nào cũng nở nụ cười”. Kể từ đó, Rina và cả Luật sư Sato nhận được rất nhiều thông điệp gửi đến trên toàn quốc, bày tỏ nguyện vọng “muốn được tiếp thêm cho em sức mạnh” hay chia sẻ rằng “Tôi cũng muốn sống và tiến tới phía trước như vậy”.

Ảnh Yomiuri

Rina cho biết “Trước kia tôi sợ ánh mắt của những người xung quanh, nhưng từ ảnh hưởng của bài báo, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của rất nhiều người. Tôi đã có thể nghĩ rằng mình vẫn ổn dù khác với mọi người”.

Những lời viết trong thư người mẹ gửi cho con gái như chứng minh cho cảm xúc này của Rina, vì mẹ cũng đã “được tiếp thêm dũng khí từ người khác”. Rina mỉm cười “Tôi cũng đã được những ông cụ bà cụ ở Home, và cả ngài luật sư hỗ trợ rất nhiều. Cũng có khi khó khăn đấy, nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc”.

Rina sẽ lên đại học vào mùa Xuân năm sau, em đang hướng tới ước mơ trở thành một nhân viên phúc lợi trẻ em, và sẽ viết thư trả lời cho mẹ Junko vào năm 20 tuổi. Rina cho biết em có rất nhiều điều muốn truyền đạt, nhưng riêng điều này em nhất định sẽ viết đó là:

“Con lúc nào cũng sẽ cười, vì vậy ở trên trời, mẹ hãy dõi theo con nhé !”.

Sacchan
Xem thêm: