Sắp xếp kiểu gì đây? Khi Nhật Bản được Thần “trưng bày” độ

Ở các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, hàng hoá được sắp xếp gọn gàng, dễ nhận biết.

Thông thường dù người ta xếp hàng chồng lên nhau thì cũng rất đẹp mắt do đó không ai có ý kiến phàn nàn gì. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.

Hẳn những lúc này nhân viên của cửa hàng đang bị Thần “trưng bày” nhập để thử nghiệm phong cách mới đây mà…

https://grapee.jp/1054277

Chắc là ai đó đã lỡ nhập quá nhiều Súp lơ…

Ở Nhật trẻ em không thích ăn Súp lơ do đó tôi không nghĩ nhu cầu mua Súp lơ lại nhiều đến vậy. Súp lơ vốn cũng chẳng phải là “nhân vật chính”  tại gian hàng rau củ.

Đây liệu có phải là sự trỗi dậy của Súp lơ không? Dù không mua nhưng nhìn thấy kiểu xếp chồng nghệ thuật thế này, chắc bạn cũng muốn ghé qua chụp một tấm hình chứ?

Bức tường Snack nghiêm nghị…

https://iseshima.keizai.biz/headline/1733/

Nghệ thuật ở trong bức ảnh này là từ hàng trước đến hàng sau, các bì Snack đều được dựng thẳng đứng, không oặt ẹo dựa dẫm nhau. Thế nhưng nếu là người mua chắc sẽ hơi ngại lấy hàng vì sợ làm mất đi cấu trúc vững chắc này.

Núi xúc xích

 

https://www.pinterest.jp/pin/308074430744320873/

Xếp kiểu này thì mấy cụ ông cụ bà còng lưng sẽ không lấy được mất, vì nếu không lấy từ trên xuống thì cái núi này đổ ngay.

Quýt trong Dưa?

https://www.pinterest.jp/pin/630292910343455574/

Tôi nghĩ rằng người ta đang cố bán sản phẩm dưa không hạt, nhưng khi lấy hết hạt ra thì cái lỗ trống nhìn không thuận mắt nên cố nhét thêm mấy tép quýt vào đây mà.

Còn tấm hình này có gì đặc biệt? Đố bạn đấy.

https://ameblo.jp/ackn62/entry-12107500661.html

Tất cả các sản phẩm đều hướng mặt có tên thương hiệu ra ngoài, tạo cảm giác rất áp đảo nhỉ. Hẳn là nhãn hàng sẽ hài lòng lắm với cách bố trí này.

Thú nhồi bông

Sao lại phải dựng đứng sin sít thế này? Lại còn đứng rất thẳng hàng ngay ngắn nữa chứ? Quả nhiên là thú bông phiên bản Nhật.

Không phải hàng mẫu trưng bày mà người ta thực sự bày biện thức ăn như vậy đấy…

Nếu bạn không biết phần thịt mình muốn gọi thuộc chỗ nào của con vật, đây có lẽ là cách minh hoạ dễ hiểu nhất.

Dù như thế này tự nhiên lại thấy hơi…mất ngon do trực quan sinh động quá.

Tôi không biết nên gọi những pha Thần độ này là tốt hay xấu, thế nhưng để sắp xếp được như vậy chắc chắn mất rất nhiều công sức và sự thật đã khiến nhiều người chú ý đến. Do đó tôi nghĩ người Nhật vẫn đang cải thiện và sáng tạo ra những cách bố trí sản phẩm khác nhau.

Hãy cùng xem vị Thần này độ được mức nào nhé !!!

Kengo Abe
Xem thêm: