Sách tranh kể về “Chú chó mực cũng cần được yêu thương” của 2 tác giả người Nhật

Cuốn sách tranh này được thực hiện bởi một tác giả sách dành cho trẻ em và một nhà thiết kế. Đây là câu chuyện về Chó Mực, giống chó “đen đủi” thường không được ưa chuộng và khó tìm chủ.

Thông qua những cuộc gặp gỡ của nhân vật chính là chú chó mực với những người bạn với nhiều màu sắc khác nhau, quyển sách truyền tải ý nghĩa không thể thay thế của mỗi chú chó và gửi gắm thông điệp “được yêu thương bất kể màu sắc của bạn là gì”.

 

Hai tác giả Chiki Kikuchi (phải) và Hideyuki Saito chụp ở Suginami, Tokyo vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Saito cầm một con chó xù đồ chơi màu đen, hình mẫu của nhân vật Kuro-chan.

Với tựa đề ”Tomodachi no Iro” tạm dịch “Sắc màu của những người bạn”, cuốn sách được Komine Shoten có trụ sở tại Tokyo xuất bản.

Nội dung sơ lược: Nhân vật chính Kuro-chan được một nhóm bạn bao gồm ếch xanh, chim đỏ và thằn lằn xanh đến thăm. Những nhân vật này lần lượt đặt cùng một câu hỏi cho Kuro-chan ”Bạn thích màu gì, Kuro-chan?”. Nhân vật chính đáng yêu đã đưa ra câu trả lời cho từng người bạn của mình.

Điểm đặc biệt về nghệ thuật của cuốn sách nằm ở chất liệu vẽ. Nhân vật chính Kuro được vẽ bằng mực “bokuju”, trong khi các nhân vật khác được vẽ bằng màu nước sống động. Tuy chỉ có độc một màu đen nhưng Kuro chan vẫn hiện lên là một chú chó lắm lông tinh nghịch. Từng cử động của chú ta như cách Kuro liếc nhìn, nhảy hay cong đuôi đều vô cùng năng động và đáng yêu.

Chiki Kikuchi là người viết nội dung và minh hoạ cho cuốn sách. Anh 46 tuổi, đã 2 lần giành giải thưởng tại “Biennial of Illustrations Bratislava”, một cuộc thi vẽ sách ảnh nổi tiếng thế giới. Hideyuki Saito 51 tuổi chịu trách nhiệm thiết kế sách, đồng thời là người đã gợi cảm hứng về câu chuyện của nhân vật Kuro. Anh và Chiki Kikuchi đã từng có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án sách ảnh trước đó.

Hình mẫu Kuro-chan là chú chó mực lông xù của Saito, được nhận nuôi cách đây 3 năm từ một người chuyên tìm nhà cho những chú chỏ bị bỏ rơi.

“Khi tôi nhận nuôi nó, tôi được nghe rằng chỉ vì nó màu đen mà không có nhiều người muốn nhận nuôi do chụp ảnh Instagram không đẹp” – Saito chia sẻ.

Những chú chó mực với kích thước lớn cũng dễ tạo ấn tượng đáng sợ. Ở Hoa Kỳ có một cụm từ để chỉ xu hướng xa lánh những chú chó mực là “Black Dog Syndrome”. Thậm chí còn có một ngày gọi là “National Black Dog Day” để gửi gắm hy vọng tìm nhà cho những chú chó có màu tối không nơi trú ngụ.

Kikuchi, Saito và Mikako Kobayashi, một biên tập viên của Komine Shoten, đã cùng nhau thảo luận về dự án sách ảnh mới. Họ thống nhất ý tưởng về một cuốn sách có thể ”truyền tải sự dễ thương của những chú chó mực để chúng được yêu mến hơn”, và “mở rộng các ý tưởng từ màu đen, và bàn về mối liên hệ với màu sắc”.

Tuy ý tưởng đã hình thành nhưng Kikuchi vẫn mất vài tháng vật lộn để có thể quyết định cốt truyện. Trong thời gian đó một chú chó mực đã tình cờ trở thành thành viên trong gia đình anh. Con trai 8 tuổi của anh muốn nuôi chó và đã nhận nuôi một chú chó mực cỡ trung bình, giống chó lai từ một trại chó hoang.

Vào phần cuối của câu chuyện, Kuro chan gặp gỡ một chú chó mực khác. Nếu Kuro chan là chú chó trong câu chuyện của Saito thì chú chó còn lại chính là con chó mà Kikuchi đã nhận nuôi.

“Ngay khi tôi đưa con chó của nhà tôi vào câu chuyện, phần tường thuật đã có ý nghĩa hoàn chỉnh, như thể dẫn dắt cho tôi vậy. Tôi cảm thấy như hai Kuro chan đã phát triển câu chuyện này” – Kikuchi nhớ lại.

Sách cũng bao gồm những đoạn văn bản ngắn, dễ đọc với trẻ em. Biên tập Kobayashi cho biết “Tôi hy vọng không chỉ người lớn mà cả những độc giả nhỏ tuổi cũng có thể cảm nhận điều gì đó từ quyển sách”.

Cuốn sách có giá 1,760 Yên đã bao gồm thuế. (Link)

yukie
Xem thêm: