Giáo viên dạy tiếng Anh ở Nhật mua cả khu đất để cứu một cái cây

Đối với Nicholas Sutton, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại Nhật, cây đa nằm trên đường anh đi làm mỗi ngày ở đảo Fukue không chỉ là một thực vật vô hồn.

Anh Nicholas Sutton 38 tuổi, lần đầu tiên gặp cái cây vào năm 2016, khi anh và vợ chuyển từ Tokyo đến đảo Fukue, thuộc quần đảo Goto, ngoài khơi tỉnh Nagasaki. Ở Nhật Bản cây được gọi là cây Ako, nằm bên con đường cách nhà anh thuê 300m và cao hơn 10m.

Sutton cho rằng cái cây vô cùng đặc biệt vì một phần rễ của nó dính ở trên mặt đất giúp cây có thể vươn xa và tạo thành những “đường hầm”. Anh cho biết “Tôi đã du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Hãy tin tôi, những cái cây có rễ trên đất là điều gì đó rất đặc biệt”.

Tháng 12 năm ngoái trên đường đi làm về, Nicholas Sutton nghe thấy tiếng cành cây bị gãy, phía sau những tán cây rậm rạp, một số công nhân đang dùng máy để chặt cây.

Nicholas Sutton hỏi: ”Các anh sẽ cắt bao nhiêu cành?”, người công nhân trả lời ”Có người thuê chúng tôi chặt tất cả”. Theo kế hoạch, người ta sẽ phá một ngôi nhà cũ và cả cái cây này để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng.

Nicholas Sutton quyết định sẽ cứu cây dù phải dùng cách nào đi nữa.

Thầy giáo đã liên hệ với đại diện nhà thầu công trình, người này nói: ”Tôi cũng không muốn chặt một cái cây cổ thụ như vậy”. Họ chỉ yêu cầu anh trả một khoản phí nhỏ cho những công nhân đã làm việc hôm đó.

Tiếp theo, Nicholas Sutton liên hệ công ty bất động sản, khi được hỏi ”Anh sẽ làm gì với nó”, Nicholas Sutton trả lời ”Tôi định tổ chức một bữa ăn ngoài trời với gia đình dưới tán cây đó”.

Bị thuyết phục trước tình cảm của Thầy giáo Nicholas Sutton dành cho cây đa, phía bất động sản đề nghị: ”Nếu anh muốn mua cái cây cùng mảnh đất và cả ngôi nhà, chúng tôi sẽ bán nó cho anh”. Nicholas Sutton đồng ý dù anh mới được chấp thuận mua nhà trả góp.

Quá trình thẩm định để vay vốn khó khăn khiến Nicholas Sutton trăn trở nhiều đêm. Mỗi lần như vậy, anh lại đi đến chỗ cái cây và đặt tay lên nó để cầu nguyện. Anh cảm giác như được an ủi ”sẽ ổn thôi”.

Nicholas Sutton đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm và khoản vay vài triệu yên của mình để thanh toán cho chủ đất. Các thủ tục hoàn tất vào tháng 4 năm ngoái, anh chính thức trở thành chủ nhân mới của cái cây.

Sutton đưa con gái đến thăm cây mỗi ngày. Bắt chước cha mình, cô bé thường chạm vào thân cây để cảm nhận sức mạnh toả ra từ đó.

Cây đa ước tính đã 250 tuổi. Người đàn ông Mỹ đặt tên cho cây là Acholas và hy vọng nó sẽ sống thêm 300 năm nữa.

AD
Xem thêm: