Người Nhật bị xem là “lạnh lùng”? Bạn có cảm thấy vậy không?

Tôi cũng nghe người ta nói rằng người Nhật chân thật và tốt bụng, nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến cho rằng “người Nhật lạnh lùng lắm”.

Vậy thực tế là như thế nào?

Những bạn đang sống ở Nhật, những bạn có bạn bè là người Nhật, các bạn nghĩ sao về câu hỏi này?

Tôi cho rằng môi trường Nhật Bản thời xa xưa rất khó sống. Mùa Đông thì lạnh giá khắc nghiệt, mùa Hè thì nóng nực, oi bức. Chưa kể thảm hoạ thiên nhiên thường xuyên xảy ra như động đất sóng thần, núi lửa phun trào.

Vì săn bắt hái lượm không thể đảm bảo cuộc sống ổn định nên người Nhật xưa tập trung phát triển nông nghiệp. Nhật Bản là quốc gia ít đồng bằng, thêm vào đó tuyết lở hay lũ lụt thường xuyên xảy ra, vì vậy mà người dân phải học cách sống cộng đồng để có thể chống chọi lại với thiên nhiên. Từ lối sống cộng đồng này hình thành nền tảng tính cách con người Nhật Bản.

Điều quan trọng nhất khi sống chung là tránh rắc rối giữa bạn bè đồng chí với nhau. Dù muốn chỉ ra sai lầm của ai đó nhưng không được nói thẳng vì ngại làm ảnh hưởng đến hoà khí, cũng không được để bản thân quá nổi bật trong nhóm.

Tuy thế, khi một cộng đồng sống chung với nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn cũng đồng nghĩa với nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng cộng đồng này được bao bọc bằng lòng tốt.

 

Đáng tiếc hiện tại đã có rất nhiều sự thay đổi. Một phần nguyên nhân do mật độ dân số đông đúc, tập trung ở các đô thị. Khi còn ở quê nhà, nơi bạn sinh ra và lớn lên, xung quanh bạn có nhiều người biết bạn và gia đình bạn, do đó có muốn hành động ích kỷ, bạn ít nhiều cũng phải suy nghĩ trước sau. Thế nhưng khi bạn đến một thành phố lớn, xung quanh toàn những con người xa lạ, suy nghĩ và hành động của bạn cũng sẽ khác đi. Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ rằng “Tôi đang chiến đấu một mình”, từ đó trong họ cũng nảy sinh cảm giác không quan tâm đến người khác, đi kèm theo đó là mong muốn không bị người khác can thiệp vào chuyện của mình và ngược lại.

Kể cả ở Nhật Bản, khi trẻ làm điều gì đó sai trái sẽ khiến người lớn xung quanh tức giận, đó là điều đương nhiên. Thế nhưng vì cha mẹ không muốn bị can thiệp vào chuyện nhà, bảo vệ con cái quá mức, đến độ tấn công những người xung quanh đang có ý tốt thì những người khác cũng không thể làm được gì.

Nếu đã bị xem là kẻ ngoài cuộc, thà im lặng ngay từ đầu thì tốt hơn.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng theo cách như vậy sẽ khó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn khi trưởng thành và có nguy cơ trở thành một người lớn ích kỷ. Và đứa trẻ này cũng sẽ nuôi dạy con cái nó theo cách như thế.

Vòng luẩn quẩn này đang trở thành một vấn đề trong xã hội Nhật Bản hiện đại.

Thế nhưng tôi cho rằng chắc chắn vẫn có rất nhiều người Nhật sẵn sàng giúp đỡ kẻ hoạn nạn, cũng như có nhiều người muốn giúp nhưng e ngại vì sợ bị vạ lây. Dù vậy bản thân họ không hề vô cảm trước sự tình, chắc chắn không phải kiểu “lạnh lùng” mà nhiều người thường nhận xét.

Do đó nếu bạn ở Nhật và gặp khó khăn trở ngại, xin hãy nhờ đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sẽ có người Nhật tốt bụng sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ bạn.

Tình trạng vô cảm với nhau đang trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng, đặc biệt là ở Tokyo và các khu vực phụ cận. Trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều đang lao đao bì dịch bệnh, nếu những người tốt không đứng lên, Nhật Bản sẽ không thể có tương lai tươi sáng.

Không riêng gì ở Nhật mà tôi cho rằng tình trạng này đều tương tự tại các đô thị lớn trên toàn cầu.

Ở thành phố nơi bạn đang sống, mọi người có quan tâm lẫn nhau không?

 

Kengo Abe
Xem thêm: