Tài liệu chỉ ra chuyện “ép uống” trong tiệc nhậu đã tồn tại ở Nhật từ 700 năm trước

Rượu vào lời ra, khi uống rượu uống bia, con người dễ mất kiểm soát và làm những chuyện không đúng. Thế nhưng trên các bữa tiệc, rượu bia là món không thể thiếu. Uống rượu uống bia cũng vui đấy, nhưng bạn đã bao giờ khó chịu khi trên bàn nhậu có nhiều người cứ ép người khác phải uống chưa? Thực tế đây không phải là vấn đề của xã hội hiện đại mà là một “lệ” không đổi đã tồn tại từ 700 năm về trước ở Nhật Bản.

 

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kenko-nonbe?utm_term=.ln6gqjlP5Y&ref=mobile_share

Đây là một ghi chép trong lịch sử về câu chuyện trên bàn nhậu của người Nhật thời xưa.

Dưới đây là diễn nghĩa theo ngôn ngữ hiện đại:

“Không hiểu vì lý do gì mà ép người khác uống là một việc rất thú vị” – Đây là mở đầu của tài liệu.

Tiếp theo…

“Người không thể chịu đựng được khi bị ép uống sẽ nhíu mày, sau đó nhân lúc không ai chú ý thì đổ rượu đi rồi tìm cách bỏ trốn. Nhưng nếu bị bắt gặp ngay lúc đó sẽ bị níu lại, rồi lại càng bị ép uống hơn nữa”.

Tiếp theo…

“Người luôn hành xử đứng đắn sẽ bỗng chốc trở thành kẻ điên và có những hành vi ngu ngốc, còn người khỏe mạnh sẽ lảo đảo rồi gục ngã như thể mắc phải bệnh nặng”.

Thế nhưng đoạn sau đây lại càng “độc đáo” hơn nữa…

“Nếu là ăn mừng cả ngày thì lại càng bi thảm. Kẻ bị ép uống đến sáng hôm sau đầu vẫn đau, ăn không nổi, nằm gục đầu xuống như thể tái sinh ở một thế giới khác”.

“Họ không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua, do đó nếu bỏ lỡ điều gì đó gây ảnh hưởng đến công việc và đời sống cá nhân thì đúng là khổ sở”.

Tác giả của tài liệu – Yoshida Kenkō hẳn là đang rất tức giận khi soạn thảo những dòng này. Thế nhưng đến đoạn cuối, giọng điệu của người này đã quay 180 độ…

“Thật tuyệt vời khi được uống rượu trong lúc nấu món hầm cùng bạn bè ở một không gian ấm cúng vào mùa Đông. Có thể vừa mơ mộng về đồ nhắm, vừa uống rượu trên bãi cỏ xanh rì ở điểm dã ngoại cũng là trải nghiệm thú vị”.

“Nếu ai đó ghét rượu mà bị ép uống thì uống một chút cũng không sao. Nếu được cấp trên đặc biệt nhắc nhở uống thêm thì cũng vui chứ sao. Nếu muốn gần gũi với ai đó thì cứ ép họ uống, tình cảm sẽ thêm sâu đậm”.

Quả nhiên vẫn là một người nghiện rượu nhỉ …

Có vẻ như những buổi tiệc uống đã và vẫn luôn như vậy dù cho 700 năm có trôi qua. Người Nhật khi ấy và cả người Nhật ngày nay, họ có nhiều bất mãn, họ phản đối việc ép ai đó uống rượu, nhưng sau đó họ vẫn chấp nhận, và cái sự tình ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại, có lẽ đến muôn đời.

Kengo Abe
Xem thêm: