Kết thúc 40 năm lịch sử, đã đến lúc tháo dỡ Đại Tượng Quan Âm

Đảo Awaji nằm ở tỉnh Hyogo
Nhiều máy bay cất cánh từ Sân bay quốc tế Kansai sẽ bay ngang qua đảo này. Nếu bạn ngồi trên những chuyến máy bay như vậy, bạn sẽ có thể nhìn thấy Đại Tượng Quan Âm từ trên cao.

Với tổng chiều cao hơn 100m, Đại Tượng Quan Âm vượt qua cả chiều cao của Tượng Nữ Thần Tự Do ở NewYork, và trở thành một chủ đề nóng trên toàn thế giới thời điểm vừa xây dựng. Bất ngờ rằng chủ nhân của dự án Tượng Quan Âm này là một người bình thường. Quê của người này ở đảo Awaji, anh ta kinh doanh bất động sản và sử dụng kinh phí cá nhân để xây tượng vào năm 1982.

Tượng được xây để cầu chúc cho hoà bình thế giới cũng như tàu bè xuất phát từ Vịnh Osaka được bình yên vô sự. Bên trong Thân tượng là đài quan sát, bạn có thể lên tới cổ tượng bằng thang máy. Ngoài ra ở phần bệ tượng có nhà hàng và bảo tàng mỹ thuật. Vào ngày lễ nơi đây đón khoảng hơn 4000 lượt tham quan.

Thế nhưng sau đó cả chủ sở hữu và người thừa kế đều qua đời, cả công trình bị bỏ mặc, trở thành phế tích. Tại đây xảy ra vụ án tự sát bằng cách nhảy từ đài quan sát xuống.

Hơn nữa lớp tượng bên ngoài bị bong tróc do công trình xuống cấp, người dân bắt đầu hoang mang về việc tượng sẽ sập không sớm thì muộn.

Cuối cùng việc tháo dỡ tượng đã được quyết định, với 800 triệu tiền thuế của người dân.

Trông như thể Tượng đang đắp một chiếc chăn khổng lồ nhỉ…

Tượng Quan âm được xây dựng để cầu chúc cho hoà bình thế giới, nhưng sau 40 năm, Thần linh cũng bị triệu hồi về trời. Hy vọng Quan âm vẫn tiếp tục dõi theo loài người từ trên cao.

Kengo Abe
Xem thêm: