Người cha đặt mục tiêu trở thành nhân viên vệ sinh ”ngầu” nhất Nhật Bản vì con gái

Người cha Tomoyuki Oi biết có điều gì đó đã thay đổi con gái mình khi nhìn thấy cảnh con khóc sau khi từ trường tiểu học về nhà. Cô bé bị bạn bè chế giễu vì cha cô bé làm nghề dọn vệ sinh.

Tomoyuki Oi 47 tuổi, trở thành nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh vào mùa Xuân năm 2017. Hè năm đó, anh thấy cảnh con gái Renon của mình, đang là học sinh lớp 2 tại trường tiểu học ở thị trấn Okutama, Tokyo khóc khi từ trường về nhà.

Tomoyuki Oi, phía trước bên phải, và các thành viên dọn dẹp vệ sinh khác ở nhà vệ sinh gần ga JR Okutama ở Okutama, phía tây Tokyo, vào ngày 3 tháng 12 sau khi kết thúc công việc.

Bé Renon kể rằng cô bé bị bạn bè trên trường trêu chọc vì cha cô làm nhân viên vệ sinh.

Người cha lo lắng bé Renon sẽ bị chế nhạo thêm nhiều lần nữa, và anh không cho phép điều đó xảy ra. Ngay từ giây phút đó, anh quyết định thay đổi hình ảnh về công việc dọn dẹp toilet của mình, vốn bị xem là bẩn, hôi hám.

Tomoyuki Oi đặt mục tiêu trở thành người dọn dẹp nhà vệ sinh ”ngầu” nhất Nhật Bản.

Tomoyuki Oi đã từng làm đầu bếp và nhiều công việc khác nhau nhiều năm trước đó. Công việc cuối cùng trước khi chọn nghề dọn dẹp nhà vệ sinh là quản lý một nhà tắm công cộng.

Nhưng vì sức khoẻ yếu, anh đành phải bỏ nghề. Trong khi đang tìm việc mới, anh biết được rằng công ty liên doanh công tư của thị trấn Okutama, có tên gọi Okutama Sogo Kaihatsu đang tuyển dụng.

Sau đó Tomoyuki Oi được nhận vào làm, công việc của anh là dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng ở Okutama.

Dù không muốn, Tomoyuki Oi vẫn làm việc chăm chỉ trong lúc đeo kính bảo hộ và khẩu trang để tránh bụi bẩn. Dù đã bôi thuốc mỡ vào mũi, nhưng mùi amoniac nồng nặc khiến anh thường xuyên muốn nôn ói và thậm chí có lúc bật khóc. Anh chán ăn và sụt 5kg trong nửa năm.

Để khiến mình trở nên ”ngầu” hơn trong mắt con gái, Tomoyuki Oi nghĩ rằng mình cần sáng tác một ca khúc chủ đề cho nghề nghiệp của mình.

Anh đã nhờ một giáo viên của trường mẫu giáo mà bé Renon từng theo học giúp đỡ. Kan Shimazaki 39 tuổi, nhạc sĩ và cũng là nghệ sĩ của một nhóm nhạc hoạt động nhằm khôi phục lại thị trấn Okutama, đã đến nhà của Tomoyuki Oi. Họ cùng nhau thảo luận các công việc cần làm để sáng tác ra bài hát từ đầu giờ tối đến sáng hôm sau.

Đầu tiên họ đặt tên cho bài hát là “OPT”, O là viết tắt của “Okutama”, tên của thị trấn, P là viết tắt của “pika pika” nghĩa là “sáng bóng” trong tiếng Nhật và T là Toilet. Bài hát được hoàn thành vào tháng 11 năm 2017.

Ca khúc được sản xuất thành một Video quảng bá với ca sĩ chính là thầy Shimazaki, nhóm biểu diễn bao gồm Tomoyuki Oi cùng các nhân viên dọn vệ sinh khác và những đứa trẻ.

Lời bài hát OPT rất vui tai: ”Làm mới hình ảnh/ Nhà vệ sinh ở Okutama thật khác biệt/ Ai đó phải làm/ Dọn dẹp nhà vệ sinh thật tuyệt”

Vào một ngày gần đây, bài hát được phát ra từ máy CD đặt trên bệ cửa sổ của một nhà vệ sinh công cộng gần ga Okutama, điểm dừng cuối cùng của tuyến JR Ome.

Tomoyuki Oi bắt đầu làm việc trên nền giai điệu bài hát mà ông tham gia sáng tác. với câu khẩu hiệu ”Nhà vệ sinh Okutama/  Số 1 tại Nhật Bản”.

Tên bài hát “OPT” cũng là tên nhóm dọn dẹp toilet chuyên nghiệp do Tomoyuki Oi đứng đầu. Thị trấn Okutama đã giao nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh đặc biệt cho nhóm. Thị trấn cũng quảng bá hình ảnh với khẩu hiệu rằng: ”Nhà vệ sinh công cộng sạch nhất dành cho khách du lịch Nhật Bản”.

Sau khi đặt mục tiêu biến mình thành nhân viên dọn vệ sinh ngầu nhất, Tomoyuki Oi đã thay đổi thái độ làm việc của mình với tinh thần quyết tâm cao độ.

Một khi vượt qua được sự miễn cưỡng của bản thân trước đây, anh đã có thể buông bỏ mọi thứ đang kìm hãm mình, và thực hiện sứ mệnh làm cho nhà vệ sinh ”sạch sẽ hơn” mỗi ngày.

Hiện tại Tomoyuki Oi đang quản lý một đội gồm 4 nhân viên trông coi, dọn dẹp vệ sinh. Công việc của họ là dọn các phòng vệ sinh tại 22 địa điểm.

Tomoyuki Oi và các thành viên trong nhóm của ông không cọ rửa nhà vệ sinh bằng máy hay bàn chải. Thay vào đó, họ ngồi xuống sàn để lau chùi và thậm chí là cẩn thận loại bỏ bụi bẩn đọng lại giữa 2 viên gạch lát sàn.

Họ làm sạch bên trong bồn cầu, cũng như sử dụng gương cầm tay để kiểm tra lại công viêc của mình.

Nhiều người sử dụng nhà vệ sinh gửi lời khen với các nội dung tích cực ”Nhà vệ sinh đã trở nên sạch sẽ hơn” hoặc ”Cám ơn mọi người”. Anh trả lời họ rằng: ”Chúc bạn một ngày tốt lành” hoặc ”Hãy bảo trọng nhé”.

Trong một lần, anh phát hiện một người đang cố tự tử ở một vùng núi, và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện buồn của người đó. Cuối cùng Tomoyuki Oi cứu được một mạng người.

Hiện tại nhóm OPT của anh nhận làm nhiều công việc khác nhua, chẳng hạn như cắt tỉa cây xanh, loại bỏ cỏ dại và làm sạch đường phố. Tomoyuki Oi đôi khi cũng nhặt rác bị du khách bỏ lại sau các buổi tiệc nướng ven bờ sông, vì ông tin rằng những nơi khác cũng cần được sạch sẽ.

Nhiều du khách nhìn thấy nỗ lực dọn dẹp của Tomoyuki Oi tại thị trấn đã bắt đầu mang rác về nhà thay vì để lại nơi du lịch. Các đồng đội của anh cũng được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực.

Tomoyuki Oi đã nhận được tin vui vào năm 2021 và nhận ra rằng sự chăm chỉ của mình đã được đền đáp.

Khối lớp 4 của trường tiểu học Hikawa mà bé Renon đang theo học đã chọn bài hát OPT cũng như công việc dọn dẹp nhà vệ sinh của nhóm Tomoyuki Oi làm chủ đề nghiên cứu về niềm tự hào của thị trấn.

”Cha đã làm việc rất chăm chỉ để cải thiện thẩm mỹ của thị trấn”, bé Renon nói: ”Con rất vui vì cha đã chọn công việc này”.

Vào một số ngày cuối tuần, Tomoyuki Oi và con gái Renon thường đi dạo, mang theo túi đựng rác để làm công việc dọn dẹp tình nguyện.

Vào một ngày làm việc gần đây, Tomoyuki Oi bắt đầu ca làm của mình gần ga Okutama vào lúc 8h sáng và sau đó anh dọn dẹp ở khoảng 10 địa điểm khác. Anh quay lại điểm xuất phát để hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày.

Lúc này lời bài hát OPT vang lên ”Các chàng trai luôn dọn dẹp thị trấn Okutama/ Chúng tôi chào đón bạn với sự sạch sẽ”.

Giờ đây, mục tiêu mới của Tomoyuki Oi là biến nhà vệ sinh trở thành một nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái khi có thể hít thở thật sâu.

Hana
Xem thêm: